Em là 9x, theo như mọi người nhận xét thì em may mắn có thân hình tương đối mảnh mai, em ko cao nhưng biết cách mặc đồ, da trắng, mặt xinh (đừng ném đá em ạ, ko phải em tự sướng đâu, mà mọi người ai cũng nói thế, các chị thắc mắc inb em gửi ảnh em cho nhé hic) và 1 phần cũng vì em thích tự chăm sóc bản thân lắm nên nói chung bề ngoài thì mọi người cho em đc 7-8đ ạ. Thế nhưng em cũng mắc phải 1 vấn đề hơi đau đầu, đó là em cũng ế ạ, em xin đính chính ko phải do tính cách em có vấn đề đâu (do m.người nhận xét luôn là em hơi ít nói, hơi lạnh nên có thể họ thấy em... chảnh chăng?? ) Em thì muốn nửa kia của em là 1 người bình thường thôi, có công việc, trầm tính chút, em ko thích ai đẹp trai, đại gia hay thiếu gia suốt ngày ăn chơi bay nhảy gì đâu ạ, bởi vì em biết mình đang ở đâu, gia đình em chỉ đủ ăn, em thì mặc dù đc ông trời thương ban cho cái hơi thông minh nhưng ngày trước do hoàn cảnh gia đình nên em ko đc ăn học tới nơi tới chốn mặc dù đc đi học là ước mơ lớn nhất đời em. Haizzz em xl em hơi lạc đề tí, nhưng nói thế để mọi người biết em ko đòi hỏi cao gì ở nửa kia đâu. Em cũng có vài người theo đuổi nhưng họ ở cao lắm em mặc cảm nên ko dám chấp nhận tcảm của họ hic. Thế nên là em cứ ế tới giờ, nói thật em muốn có người lo lắng cho em, muốn đc ngồi sau lưng ai đó đi vòng vòng sgòn lắm, nhiều lúc em đi xem phim 1 mình thì ngta nhìn em như tự kỷ, em buồn em đi uống bia 1 mình (mặc dù ko biết uống, uống 1-2 chai là nằm lăn rồi, em chỉ thích cảm giác khi say thôi) thì họ bảo đi săn giai, thế nên em cũng ngại ra đường, lâu ngày đâm ra bị khó chịu. Em muốn hỏi các anh chị, có phải e ít nói quá, họ cho là chảnh nên họ ngại làm quen ko ạ? Về phía các anh, các anh có ngại khi bạn gái mình hơi chăm chút vẻ ngoài ko ạ? Và thêm nữa, các anh nghĩ thế nào về 1 người con gái có hình xăm ạ? Em cũng hơi lăn tăn vấn đề này và nghĩ phải chăng đó là lý do em ế hic.