Như tựa topic thôi, mình muốn rủ rê mọi ng cà phê cà pháo. Nếu bạn nào từng theo dõi câu chuyện của mình thì sẽ thấy mình đang trải qua 1 mối tình khá mệt mỏi ^^ Mệt mỏi đấy, nhưng ko thể buông tay 1 phần vì còn yêu, 1 phần vì các mối quan hệ mới khá hạn hẹp, kiểu "vì đã lỡ lấy người ấy làm tâm nên dù có quay đi 1 vòng 360 độ thì vẫn chỉ nhìn thấy anh" Ko biết bên anh vì yêu hay chỉ đơn giản, vì sợ sự cô đơn :).
Lúc đầu chỉ lên wtt để tâm sự thôi nhưng từ đó mình khám phá ra các nàng trên này rất hay. Mình có thêm rất nhiều ng bạn thú vị như Bình Bình, Yuhki, Karolina, Hủ tiếu, v.v. và thấy online ko đến nỗi đáng sợ như mình vẫn nghĩ. Rồi tò mò không biết các bạn nữ khác và cả các bạn nam trên này như thế nào, biết đâu lại có dịp tìm thấy 1 ng đủ để mình bớt chông chênh?
Vậy nên mình lập topic này, anh chị nào ở SG muốn kết thêm bạn thì có thể comment hoặc pm cũng được. Trò chuyện 1 thời gian nếu thấy có thể kết bạn thì cả hội lại hẹn hò cafe nhé. Sơ qua 1 xíu thì mình gần cuối đời 8x, ngoại hình bình thường, học hành cũng bình thường, tính tình thì già như trái cà nhưng vẫn nhí nhảnh :D
Topic lập rất nghiêm túc nên mong phi công hay nông dân bỏ qua giúp mình. Thân.