Dạ thưa các anh chị wtt, Em là con gái miền Bắc, đang học và làm việc tại Sài Gòn.thường trong nhiều tình huống em thờng rất tỉnh táo. Em cũng đã có 2 mối tình trước đó từ hồi sinh viên và cả khi đi làm, nhưng đều không đi quá giới hạn do em không đồng ý.Tháng 9/2013 em gặp anh, một người đàn ông từng trải và có lẽ tại điều này nên em đã lao vào yêu anh ta như chưa từng yêu, yêu một cách mù quáng, rồi 6 tháng sau chuyện đó cũng xảy ra.Anh ta đã hứa hẹn với em rất nhiều và còn đưa em về nhà gặp ba mẹ anh ta nữa.Rồi đến khi em biết mình có thai (Em đã từng được học và tìm hiểu rõ về cách phòng tránh thai an toàn, nhưng cái tỉ lệ nhỏ nhỏ đó lại rơi đúng vào em). Thì cũng là lúc anh ta chối bỏ trách nhiệm và quen một chị khác.Em chưa từng có ý nghĩa rằng mình sẽ bỏ thai cho dù khó khăn thế nào. KHi đi sưu âm được nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ đang sống trong cơ thể mình em càng quyết tâm phải bảo vệ em bé hơn. Hiện tại em bé được 7 tuần ạNhưng em vừa muốn giữ con mình, vừa không muốn ba mẹ em phải khổ, phải chịu tai tiếng vì mình.Em biết em đã rất dại dột rồi, nhưng giờ cũng đã muộn, em làm thì bản thân em phải chịu.Em lập topic này mong có anh nào đó có thể giúp em, có thể tổ chức 1 đám cưới nho nhỏ (chi phí em chịu), ko cần đk kết hôn hay như thế nào thì anh có thể quyết đinh, Em đi làm chỉ đủ sống để nuôi 2 mẹ con, em không có nhiều tiền để thuê dịch vụ đâu ạ (Hoàn cảnh của em bây giờ thật sự khó có người chấp nhận được nên em không dám mơ về một mái ấm gia đình trọn vẹn).Em cảm ơn các anh chị đã đọc tâm sự của em. Và em mong có người giang tay giúp đỡ em.

