Luôn và ngay vào vấn đề.


Tình hình là đợt này đang gần như bị trầm cảm và lười giao tiếp nên mún cải thiện tình hình chút.


Sơ qua về tớ tí nhé: 25t, tính tình vui vẻ, hòa đồng, bè thì nhiều nhưng kiếm bạn thân thì khó, thích lượn lờ, uống cafe 1 mình,xem phim nhưng có vài nhân mạng nữa thì vui quá rùi, nhưng mà kiếm người t
ụ tập, chém jó với mình khó quá à vì hầu như lấy chồng gần hết ùi ==> nên dạo này thấy cô đơn, lủi thủi 1 mình cảm thấy mình có vấn đề đến nơi rùi.


Bạn nào rảnh rang, hay tụ tập thì cho mình theo với hoặc những bạn có ít bạn bè thì nhào vô lun.Chào mừng các bạn độc thân vui vẻ, bất kể gái trai. Mục đích lập topic duy nhất để kiếm ng / hội tán gẫu, thỉnh thoảng lượn lờ, tụ tập, làm bạn tâm sự những lúc bùn cho đỡ lủi thủi 1 mình, hoặc ngày mưa gió thì hỏi han nhau 1 câu: ê gái dở, hnay đi làm có bị ướt ko?. Đơn giản thế thôi ạ. Bạn nào quan tâm xin mời lên tiếng. À quên mình ở Hải Phòng nha.


Chúc cả nhà vui vẻ nha.:)