Em và bạn gái quen nhau khá là lâu, chính xác là 12 năm 2 tháng.
Bọn em chuản bị tính đến chuyện cưới hỏi thì gia đình cô ấy ngăn cấm với lý do e là dân nhà xe, lao động chân tay, còn bạn gái e là công nhân viên chức nhà nước, nên gia đình cô ấy muốn chàng rể phải là công nhân viên chức nhà nước chứ k muốn phải mất sĩ diện vì có thằng con rể là dân nhà xe. Cô ấy vì thương ba mẹ nên đã quyết định chia tay với e. E rất buồn và cố gắng làm việc siêng năng chỉ hy vọng gia đình cô ấy nhìn lại để mà chấp nhận e. E đã nói rất nhiều với cô ấy là để níu kéo tình cảm của mình. Vì từ nhỏ tới lớn e chỉ dành tình cảm cho mình cô ấy mà thôi.
Thế mà bây giờ mọi sự cố gắng của e cũng k được chi. Khi e nghe tin chị dâu cô ấy báo lại với e. Là từ lúc chia tay e thì 1 tháng sau tối nào cô ấy cũng đi chơi với 1 người đang làm cùng cơ quan và nói sẽ cưới người ấy.
Em k hiểu tình cảm cả 2 dành cho nhau 12 năm để mà làm gì nữa?