Em bế tắc quá các chị ah! Người ta bảo xấu xí ma chê quỷ hờn hay kén cá chọn canh ko lấy đc chồng đã đành. Đằng này chả hiểu sao em cứ yêu đến gần ngày cưới lại trục trặc :(. Em 25t, Nhâm Thân, được đánh giá là ng có nhan sắc, học thức, công việc cũng ok, tính tình cũng ko đến nỗi nào, chỉ hơi bướng chút :(. Em ko quảng cáo hay nói điêu gì ở đây cả, nhưng nhiều người theo đuổi em, quyền cao chức trọng có, bthuong cũng có. Em đơn giản chỉ nghĩ cứ yêu người bình thường như mình, hoàn cảnh phù hợp như gi cảnh nhà mình là đc. Yêu quyền cao chức trọng rồi sợ họ coi mình tham lam này nọ. Hồi trc yêu 1 anh, yêu thắm thiết lắm, thật lòng lắm. thế rồi gần ngày cưới thì tự dưng cả 2 lại nhạt dần, mà đa phần là anh ý. Rồi ctay dù cả 2 đã đi chọn tiệm chụp ảnh cưới. :(
Người thứ 2 em yêu hơn em 6 tuổi, công vc ngân hàng ổn định, hiền lành và khá chiều chuộng bạn gái. Bọn em ko đi quá giới hạn gì đâu nhé! Yêu hơn năm thì anh giục cưới. Mà thú thực em cx ko yêu anh nhiều, chỉ là cảm thấy an toàn và ấm áp khi có ng quan tâm mình.Đành thế nên em cũng đồng ý. hơn tháng sau a thay đổi đột ngột, bảo có lẽ chúng ta cần thêm time. Em đồng ý. nhưng rồi cuộc tình cx ra đi mà em chẳng biết lý do tại sao. :( Em thấy tình yêu tựa mớ bòng bong vậy. :(
Sau 1 năm, tức bây giờ, có anh Công An tỏ tình, anh cũng hơn em 6 tuổi. cơ quan anh gần nhà em, anh là Công An trại giam, ít thời gian ra ngoài lắm, nhưng lần nào ra là cũng ghé qua nhà em chơi, bố mẹ em cũng quý anh lắm, cứ vun vào vì lo con gái ế :-S. Mà em thì nửa sợ nửa chả biết làm sao. cứ nghĩ đến những cuộc tình trước mà em nản quá! người ta bảo yêu 2 lần đã nản, yêu lần 3 mà ko ra sao nữa chắc chết. nghe vậy em lại chán. :(