Nếu rơi vào tình cảnh như thề này, bạn suy nghĩ như thế nào?????


“Chuyện là anh ta nói với cô gái đi nhậu với những bạn nam trong công ty. uhm thì cô gái ko cản, nhưng phải biết điểm dừng và nhớ về sớm


Rùi lát sau đó, tầm 9h j đó, cô gái nhắn tin hỏi "khi nào a về"


Anh nói ậm ờ, chỉ nói là về muộn, ko nói rõ thời gian (Vì trước đó cô và anh đã giao kèo có đi nhậu thì cũng về trước 12h..)


Lát sau a ntin bằng những lời nói rất ngọt ngào mà trước kia a chưa từng nói, có một câu làm cô gái thấy lạ "Anh chỉ là của em thui..."


Có điều gì đó khiến cô gái ko yên lòng, hay hít nhất cô thấy lo anh chưa bao giờ đi nhậu trễ như vậy, có chuyện gì đang xảy ra, liệu a có biết đường về. Lo lắng cô gái gọi,


Điện thoại đổ chuông liên hồi, anh ko bắt máy, cô càng cảm thấy lo lắng, vì a chẳng bao giờ như thế cả. Từ ngày yêu nhau, mỗi lần đi nhậu, anh cũng về rất an toàn, còn lần này…Có khi nào a say? Hay a bị sao? Cô gái lo lắng? Cô tưởng tượng đủ thứ về những viễn cảnh tồi tệ đang xảy ra…Cô lo lắng, cô ko nghĩ mình lại lo lắng như vậy


Rùi a cũng gọi cho cô, như một phản xạ tự nhiên cô hỏi


Anh đang ở đâu???


Anh ngập ngừng, rồi a nói Anh đang ở quán bar vũ trường


Sao cô cảm thấy khó chịu? Sao a lại nói dối cô.


Rùi a bảo tiếp: Anh chỉ là của em, cô thấy nhảm hết sức


Cô ngắt máy sau lời dặn a nhớ về sớm như đã giao kèo


Cô bỗng cảm thấy thật nhạt nhòa, nhắn tin cho a lần nữa a nhớ về sớm”


Đó, câu chuyện là vậy, nếu là các mẹ, sẽ nghĩ như thế nào??? Có nên tha thứ cho a?