Hôm qua, ny e được nghỉ làm nên qua nhà e chơi cả ngày ạ.....nói chung là sẽ k có gì nếu như e k phát hiện ra là có 1 số điện thoại nhắn tin nhiều với ny e. khi xem điện thoại của ny e thì ny e cũng đồng ý cho e xem và đọc tin nhắn của a ý ạ. VÀ e cũng gợi mở kiểu nói chuyện vui vẻ về cô bé đó thôi ạ. Ny e cũng kể về cô bé đó. nhưng cái làm e băn khoăn là cái cách nhắn tin của cô bé đó làm e thấy k bt, cô bé đó kể chuyện trong ngày diễn ra quá cụ thể, mà theo e thì cái đó chỉ phù hợp với 2 người yêu nhau thôi ạ......
Tôi đến bọn e đi chơi thì cô bé nhắn tin cho ny e 2 lần nhưng ny e k nhắn tin lại. E biết nhưng e chỉ cười và nói với ny e là e gái lại nhắn tin à???? và ny e k lưu số của cô bé đó khi e hỏi cô bé đó tên là gì thì ny e bảo k biết tên, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua lại để trêu cô bé đó thôi và toàn cô bé đó chủ động nhắn tin trc ạ.....
Thật sự e thấy khó chịu vì cô bé đó, fai chăng e đã quá đề cao cảnh giác, e có nên làm gì đối với ny e k ạ????
Và khi về nhà thì bọn có nhắn tin với nhau thì e có hỏi ny e là
E: hnay a cảm thấy thế nào?
Ny e bảo "Cũng được"
E: " Cũng được thôi à????? :( thế thì k nên có những buổi như hnay lần 2 a nhỉ......"
A: im lặng luôn ạ
Trong các tin nhắn ấy bọn e vẫn nói các chuyện # bt ạ. E nói vậy thì lúc đó e thấy buồn khi ny e nói thế vì e hy vọng nó # cơ ạ và lúc đấy e cũng hơi bực ny về chuyện a ý về nhà mà k nhắn tin bảo với e là về rùi, để e fai nhăn tin hỏi (cái này bọn e giao ước trc là về nhà fai nhan tin là bảo về rùi) đồng thời là e cũng đang thấy khó chịu về cô bé cũng làm........
E rất mong các anh, chi cho e biết là e nói như vậy với a ý có gì là quá đáng k ạ???? và với cô bé kia thì e nên làm thế nào với ny e và cô bé đó???? và e có nên nhắn tin nói chuyện với ny e k ạ??? hay là e cứ mà kệ thế ạ???? vì nói thật cứ im lặng lâu e thấy k thoải mái, có gì thì cứ nói ra sao lại im lặng như thế ạ?????
Mọi người cho ý kiến giúp e ạ! E xin cám ơn ạ!!!!!!