Xin chào cả nhà:D. E xin được phép kể 1 câu chuyện thế này :))


Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sống trong thế giới riêng của mình. Cô là cô bé lọ lem! Mặc dù cô không có hoàn cảnh như lọ lem như trong truyện cổ tích, cô cũng chẳng phải phải xinh đẹp như Thúy Kiều cơ mà cũng chả fải như vợ anh Chí Phèo :))nhưng cô nghĩ mình là một đứa trẻ k may mắn, hay gặp những chuyện xui xẻo. Cô bé mơ về một thế giới tốt đẹp hơn. Ở đó cô là người được yêu thương nhất và cô sẽ gặp được chàng hoàng tử của cuộc đời cô. Người ấy sẽ biến cô thành công chúa của riêng anh và làm cuộc sống của cô trở nên vui vẻ và tươi đẹp hơn. Nhưng tiếc là chờ mãi chờ mãi vẫn chưa thầy chàng hoàng tử của cuộc đời mình đâu cả. Hơn nữa cô cũng chả thik quen qua giới thiệu hay mai mối từ bạn bè,họ hàng. Và1 ngày ít nắng, nhiều mây nhiều gió, cô quyết định tự đi tìm hoàng tử của cuộc đời mình :)). Thôi thì hạnh fúc chưa tìm đến mình thì mình tự đi tìm hạnh phúc vậy:)). Đấy là lý do tại sao cô có mặt ở đây trong công cuộc tìm 1 nửa yêu thương còn lại của cuộc đời m. Xin mọi ng cho fép cô PR về bản thân 1 tí :))


Đã 21 mùa trăng tròn qua đi mà e chưa lừa đc anh nào để dẫn về ra mắt gia đình. Buồn ơi là sầu. Nhìn chung là nhà e cũng k quan trọng quá trong việc thúc giục fải lấy ck sớm. Cơ mà nhìn con nhà hàng xóm nay dẫn a này mai dẫn a khác về giới thiệu nên mẹ e cũng đâm lo là e có nguy cơ ế =)). E thì quan điểm k fải ế mà là chờ ng tử tế để yêu :)). E cũng chưa có ý định lấy ck sớm cơ mà tìm đc anh nào hợp thì giấm từ bây giờ, đợi năm sau ra trường và sau 1-2 năm đi làm, ổn định công việc, “chín” rồi cưới là vừa :D.


E thì thấy cuộc sống của 1 FA cũng thật là Forever Awesome. Cơ mà nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng vì ng ta có đôi có cặp còn m thì ngoài hội bạn thân, chị em ra thì vẫn “mong manh mãi một mình”. Cuộc sống, công việc, học tập căng thẳng và bận rộn, nhiều lúc cũng muốn tìm cho mình một ng để có thể chia sẻ và động viên nhau cùng cố gắng. Thực sự là bạn bè thì k thiếu ng để có thể chia se va tam su vs mình nhưng cuộc sống lại thiếu đi 1 mảnh ghép của 1 nửa còn lại để trở nên hoàn hảo. Nhìn lại bản thân thấy m cũng chả đến nỗi nào, cũng dễ nhìn (k fải TKiều cũng chả fải vợ chí fèo), cao ráo, nhỏ nhắn, ngoan hiền dễ bảo, khá là biết điều và lễ fép vì em ở cùng ông bà từ nhỏ nên được dạy dỗ khá bài bản :)). Cũng học hành đàng hoàng, nữ công gia chánh nấu ăn, đan lát e cũng biết, giờ cũng vừa học vừa làm part time chứ cũng chả fải ăn bám phụ huynh :))


Giờ e muốn tìm 1 người hơn tuổi em, dễ nhìn, cao ráo 1 chút ( để nếu e có đi cao gót cũng có chút gọi là tự tin :)), béo 1 chút cùng đc để mùa này ôm cho ấm :)), có công việc ổn định, ở HN hoặc xa hơn 1 chút mà có nhà trên này thì tốt.


Em xin hết ạ. A nào hoặc bạn nào quan tâm thì đặt gạch hoặc đặt dép hóng nhé :)) Có duyên thì sẽ tiến xa hơn, không thì thêm 1 ng bạn cũng rất tốt :D. Yên tâm nếu k yêu thì e sẽ trả dép cho anh/ bạn đi về=)) P/S: a nào k yêu hay k qtâm thì đừng nói lời cay đắng hoặc ném gạch đá e nhé :)). Tương lai là e thik ở cùng vs bố mẹ chồng ở trên này thế nên tạm thời trước mắt là e chưa cần gạch đá để xây nhà ở riêng :)). Cảm ơn mọi ng đã bớt chút thời gian lắng nghe “ tâm thư” của e ạ. E chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ. Những ai FA như e sớm tìm được 1 nửa yêu thương của m J