em và bạn trai chia tay cũng được 1 năm rồi. Thời gian đầu lúc mới rã vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm qua lại. Nhưng lâu dần, ít gặp nên chắc cả 2 đều tự cảm thấy có sự xa cách nên k còn liên lạc gì nữa. Em thì không biết a đã có bạn gái chưa nhưng em vẫn thương nhớ anh nhiều lắm. Anh lại phải sắp đi nghĩa vụ quân sự, thời gian sau chắc có muốn cũng không gặp được. Bây giờ em muốn gặp anh ấy lắm, nhưng cứ ngại sao ấy. Thật lòng em rất muốn gặp anh, gặp để hỏi thăm thôi nhưng sợ bản thân bị cảm xúc chi phối rồi không kìm chế được bản thân trước anh, Em sẽ khóc mất. Các chị cho em ý kiến với ạ