Em năm nay 25 tuổi, và sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ rất nhiều...em đã quyết định trở thành mẹ đơn thân ( e k hề có ý định làm mẹ đơn thân, nhg có rất nhiều chuyện k thể chỉ 1,2 câu nói rõ được ạ)...hiện tại con gái em đã được 14 tuần. Trộm vía, mẹ ốm nghén mà con đc cái khoẻ mạnh. Bây giờ em không đi làm được và em muốn bắt tay kinh doanh 1 cái gì đó. Em mong các chị tư vấn giúp em. Thật sự bây giờ em chỉ có 1 thân 1 mình với đứa con trong bụng...em mong mọi người hồi âm, giúp em đưa ra những phương án khả thi để em có thể kiếm tiền rồi tích cóp nuôi con...em cảm ơn mọi người rất nhiều.