Chào các ACE trong diễn đàn, mình cũng theo dõi điễn đàn từ khá lâu rồi, hôm nay mình có tâm sự, mong các bạn giúp mình với, thực sự là mình rất khó nắm bắt tâm lý bạn gái, không biết ý bạn mình là thế nào?


Mình xin đi vào nội dung



Mình quen cô ấy đã 2 năm, cũng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn, mình đã tỏ tình với cô ấy một lần và cô ấy đã từ chối với nguyên nhân hai đứa chưa hiểu nhau, cũng một phần cô ấy chưa nhận biết được tình cảm của mình, mình gây áp lực và cô ấy đã từ chối. Và nói cần thêm thời gian.


Mình tiếp tục kiên trì quan tâm đến cô ấy, và mình đã chọn thời điểm để tỏ tình, nói hết những suy nghĩ của mình và nhận được những câu hỏi của cô ấy, thực sự thì mình yêu cô ấy thật lòng, và cũng quan tâm đến cô ấy, trước khi mình biết cô ấy, cô ấy đã đi qua một mối tình tan vỡ. Và đây là những câu hỏi của cô ấy :



a nghĩ a và e có thể đến được với nhau ko?



a nghĩ nếu e & a thì cuộc sống sau này có thể tốt ko ?



e đã tự hỏi mình như thế, giờ e hỏi lại a



sao a lại thích e vậy?



a nghĩ a có thể hòa hợp với tính cách của e ko?



điều này xây dựng được phải ko a?



em nghĩ có lẽ thời gian cho e có lẽ là đủ rồi



a nghĩ sao nếu sau kì nghỉ hè e sẽ trả lời với a



ko phải vì a mà vì cả e nữa, e cần đưa ra quyết định cho bản thân mình



e tự thấy đến lúc rồi.



Liệu cô ấy có đồng ý với mình, hay là sẽ từ chối mình ? mình rất mong các ACE có kinh nghiệm chia sẻ với mình trong thời gian này.Mình xin chân thành cám ơn mọi người.Mong các ACE trong diễn đàn dự đoán giúp mình câu trả lời của cô ấy, thời gian này mình vẫn đang đợi câu trả lời đấy.