Em hiện đang rất bị rối xin các ace sáng suốt hơn em lúc này chỉ giúp
Em quen biết 1 anh qua giới thiệu của 1 người chị chơi chung (chị ấy rất tốt và mong muốn bọn em thành đôi). Chị ấy cũng nói sơ qua với em về hoàn cảnh của anh ấy, cũng là một người có tiền bạc, công việc và quan hệ xã hội (nghề giáo), đã có vợ và ly dị rồi, chưa có con. Thật tình em không hứng thú mai mối nhưng rất nể chị ấy nên em cũng đồng ý gặp. Anh này hoàn toàn không phải mẫu em thích mà không hiểu sao em lại cũng có cảm tình. Tuy nhiên, sau 1 thời gian gặp gỡ tìm hiểu em phát hiện anh ấy chưa hoàn tất thủ tục ly dị, vợ anh ấy đang ở nước ngoài,(qua một người quen của em chơi với anh ấy khá lâu năm). Liệu có tin được đã ly dị mà chưa làm thủ tục ly hôn cả năm trời không ạ. Em không tin đựoc cái chuyện phi lý này và vô cùng tức giận khi biết mình bị lừa. Chính anh ấy nhờ chị em mai mối 1 người để anh ấy muốn cưới làm vợ vì đã ly dị vợ cũ 1 năm do cô ấy đi NN không về VN nữa nên quyết định chia tay. Em chẳng hiểu cái kiểu vợ chồng ly hôn như này, em đã nói thẳng với anh ấy rằng anh lừa đảo sau đó cắt liên lạc
Tuy nhiên em không hiểu anh ta mặt dày hay do em hiểu lầm mà anh ta vẫn dám liên lạc với chị em nhờ chị ấy cho gặp em để nói chuyện, giải thích.
Hiện tại chị ấy rất áy náy với em vì không nghĩ anh ta lại dám đi lừa người mà chị ấy giới thiệu.
Thật lòng nghĩ đến chuyện qua lại tìm hiểu đàn ô có vợ và bị lừa em thấy thật kinh khủng, và cứ bị ám ảnh. Anh ta có tiền thì có thể tìm gái hoặc lừa chỗ khác sao còn nhờ đến chị em để lừa đảo?