Đầu topic cho em chúc các mẹ Sức khỏe để tư vấn e nhiệt tình ạ.
E sinh năm 1993, bạn trai e SN 1993 , thực ra ở độ tuổi này e thấy là mình còn quá trẻ để nói chuyện kết hôn.Nhưng những lời ra tiếng vào của mọi người không hay lắm.Nên e muốn xin ý kiến của các bậc tiền bối đi trước.
E và bạn ấy ở gần nhà cách nhau khoảng 50m. Học cùng từ lớp mẫu giáo đến hết cấp 3. Lúc đầu chơi khá thân, xong đến hết lớp 11 bọn e chính thức yêu nhau. Vì là bạn bè nên bọn e khá tự do trong việc qua lại. Xuông đây học Đại học bạn ấy tuần nào cũng đưa đón e về. Tối đi chơi luôn sang xin phép bố mẹ e và rất đúng giờ là đưa về. Nhà bạn ấy ko có con gái nên bố mẹ bạn ấy rất quý em, cứ có gì ngon lại gọi sang ăn cơm, hoặc bạn bè bạn ấy về chơi lại đón e sang. Và nhà e cũng vậy nhà e thì ko có con trai, cứ hễ có việc nặng e lại nhờ bạn ấy.
Qua lại rất thân thiết rồi.
Và ngẫu nhiên cả làng đều biết chuyện bọn em.
Thấm thoắt thời gian cũng trôi qua 5 năm rồi. Giờ bọn e cũng đã ra trường và đi làm.
Có người nói là e nên bảo bạn em qua nói chuyện với bố mẹ e để xin đi lại tìm hiểu.Để tránh lời ra tiếng vào.
Nhưng mà bọn e đi lại cũng đã được 5 năm nay rồi tự nhiên giờ xin phép thấy cứ kỳ kỳ sao ấy.
nhưng mọi người đã góp ý e cũng không khỏi suy nghĩ.
Theo các mẹ có cần phải qua xin phép đi lại tìm hiểu nữa không ạ. Bọn e xác định 2 năm nữa mới cưới vì mới ra trường còn ổn định đã.
Lúc nào có quyết định cưới thì sẽ xin phép luôn một thể.