Ngồi ngâm cứu cách nói chuyện của 1 người rất là đa tình, lăng nhăng (con gái đấy) thấy họ nói chuyện quá tự nhiên, buông những câu yêu đương tự nhiên với người khác giới, những cảm xúc đau khổ dằn vặt, nhớ nhung, vui vẻ, hạnh phúc cùng 1 lúc với nhiều người. Mục trò chuyện yahoo thì không thể đếm nổi số người khác phái là người iu, bạn trai cũ, bạn trai cũ hơn, bạn trai hiện tai, bạn trai tương lai.[-(
Trái ngược hòan toàn với người kia, người này chỉ nói lời iu thương với 1 người (bạn trai cũ), những người khác thì nói chuyện theo kiểu bạn bè không quá thân mật, chủ yếu là bạn học.:x
Vậy mà sao mấy thằng bạn trai nó không sáng mắt ra nhỉ, mà sau 1 thời gian dài thấy nó vẫn bình yên vô sự, không có ai phát hiện, hành động thật kín đáo quá!:p
Trong khi cái 1 đứa luôn chung thủy mà lúc nào cũng chả ai để mắt tới. :))
Luận về sắc đẹp thì cái đứa chung thủy, hiền lành lại đẹp hơn gấp nhiều lần nữa chứ.
Luận về tính tình thì cái con lăng nhăng nó giả tạo chưa từng thấy, nó ngọt ngọt chứ lợi dụng tiền bạc của người khác kinh khủng khiếp.[-(
Luận về học hành cái đứa chung thủy nó cao hơn 1 bậc