Khi phụ nữ đã bật đèn xanh thì mọi thứ dường như sẽ cứ thế mà đi lên nhưng với mình đang yêu xa và còn thiếu kinh nghiệm vì mình chưa từng theo đuổi cô gái nào cả!!
Nhưng cách đây 1 tuần thì mình gọi điện thoại cô ấy lại không bắt máy!!!
Mình bực lắm á!!
Nhưng đơn giản cũng chẳng làm được gì có lúc mình lo lắm vì khu cô ấy mất trộm liên tục!!
Cách đây 1 tháng cô ấy mất tiền mình gởi tiền cho cô ấy mượn thật ra thì mình cũng chủng bị mua quà nên gởi xong mình trắng túi luôn sinh viên mà gia đình có khá giả bao nhiêu thì cũng phải có giới hạn chứ đúng không????
Nhưng rồi sau 1 tuần thì phải cô ấy lại mất trộm nữa mình cũng gửi tiền cho cô ấy mượn lần này thì không những tiền mua quà cho cô ấy mừng ngày cô ngày cô ấy hoàn thành chương trình đại học mà cả tiền mình xài trong tuần nữa!!!
Nhưng mình cũng gửi vì cô ấy nói là không có tiền để tiêu!!!!
Cách đây vài hôm thì cô ấy có nhắn tin mình mình mệt quá do từ chiều mình nhắn tin cô ấy không nói gì tới tối lại viện đủ lý do nên mình ko trả lời!!!
Rồi khoảng 1 tuần sau mình gọi thì cô ấy cũng chẳng trả lời lại!! cứ thế đến cách đây vài hôm gọi cô ấy 1 đêm 10 cuộc gọi nhở cách 30 mins mình gọi 1 lần tới tận 12 giờ đêm vừa lo lại vừa nghĩ lung tung!!!
Nhưng hôm nay thấy cố ấy online face vào lúc 0h22 phút nhưng mình gọi lúc 0h1 phút là cuộc thứ 10
Mình nên làm gì với cô nàng này đây mấy chị !!!
Thanks!!
Thực ra với chuyện tình cảm em hay tư vấn cho người khác nhưng thực với mình chẳng tới đâu cả!!!