Trước tiên e xin giới thiệu e là nam,24t. E viết câu chuyện của mình ở đây để mong các chị tư vấn giùm em,thật sự vì chuyện này mà e bây h rất mệt mỏi,đau đớn,vật vã...


E và ex qen nhau gần 6 năm,4 năm đầu cô ấy rất iu và thương e nhưng vì quá được iu thương,chiều chuộng và 1 phần cũng vì tuổi trẻ bồng bột ko hiểu chuyện nên e đã ko bít giữ làm nhiều chuyện khiến cô ấy tổn thương và ct e, lúc đó e biết mình sai nên đã xin 1 cơ hội để làm lại.


Ban đầu cô ấy nhất quyết ko chịu,nhưng e ko bỏ cuộc mà làm mọi thứ để bù đắp và cũng mong đc tha thứ và làm lại từ đầu.Nói thêm là trong tgian này cô ấy có nc làm qen vs nhìu người,nhưng sau đó đều ct và e luôn ở bên cạnh cô ấy ko từ bỏ. Cho tới đầu năm 2014 thì sự cố gắng của e cũng đã đc đền đáp,cô ấy chấp nhận tha thứ,quay lại và hứa ko bao h làm qen vs ai nữa nhưng kể từ đây con người của cô ấy đã thay đổi.


Sau tết 1 tháng e qđ vào sg làm để có thể lo cho cuộc sống của 2 đứa tốt hơn,e có gửi về cho co ấy 1 cái sky a830 màu trắng chip lõi kép s4 ram 1gb camera 8mp,để 2 đứa tiện liên ll và chơi cho đỡ bùn(từ lúc cô ấy ct e thì hầu như ngày nào e cũng tìm cách ở bên,chở đi chơi...). Tgian đầu mọi chuyện bt,2 đứa vẫn nt,gọi điện mà hầu hết là do e chủ động trc,cô ấy vào sg thăm mẹ 2 đứa vần đi chơi vs nhau,sau khj về nhà 2 tuần thì bắt đầu có sự thay đổi,e gọi điện hay nt thì rất ít khi tl,đi chơi vs người lạ qen trêm zalo về khuya mà sau này e điều tra thì biết 2 ngưồi đang qen nhau. Lúc đó e rất đau đớn nên liền về lại để hỏi cho rõ thì cô ấy bảo là đã hết iu e lâu rồi,cuộc đời cô ấy ko liên quan j tới e nữa,nói là hối hận khi trao đời con gái cho e tụi e đã qan hệ vs nhau rất nhiều lần,nói e biến đi đừng bao h xuất hiện trc mặt nữa,chửi rủa e đủ kiểu,bla bla...


E đã phạm sai lầm là đã níu kéo.năn nỉ,khóc nữa chỉ để van xin ty của cô ấy,nhưng cô ấy nhất quyết ko. E đau khổ,vật vã cả tháng liền,nhưng e vẫn ko dứt đc,tới hôm sn e cô ấy vẫn đi,tối hôm đó e bị tai nạn xe e nt nhờ cô ấy quay lại vì máu me đầy mặt ,mũi bị gãy chảy máu liên tục e ko thở đc,vs 1h sáng nên đường rất vắng nhưng cô ấy đã đi thẳng ko quay lại và nt kêu mẹ ông ra đi,lúc đó e vì qá đau bùn nên nằm im luôn Và nghĩ rằng có chiếc xe nào chạy ngang cán chết luôn cho rồi,nhưng nằm 1 hồi e nghĩ lại cs này ba mẹ ban cho mình chưa báo hiếu đc j mà lại tự huỷ hoại vì 1 người con gái là bất hiếu nên e cố lết cả người lẫn xe vào lề,may có 1 chú nghe chó sủa ra mở cửa thấy nên gọi người mhà dậy giúp đưa e vào bv.Sau hôm đó e quyết tâm sẽ quên,sẽ ko đau buồn nữa thì 2 ngày sau khi mà e đã về nhà và dần nguôi ngoai mọi chuyện thì cô ấy lại xuất hiện vì thằng kia đã ct cô ấy.


E 1 lần nữa lại về bên cạnh và chăm soc cho cô ấy bởi vì e biết e còn iu nhìu lắm,e ko thể bỏ mặc cô ấy đc. Từ hôm đó e luôn ở bên cô ấy,muốn j e cũng cố gắng chiều .cho tới mấy hôm gần đây cô ấy đi chơi về rất khuya e gọi thì cô ấy chửi là đừng gọi nữa,t chỉ xem ông như bạn bè,làm j kệ tui,t có tự do của mình...e cũng vì lo chp cô ấy dù j cũng là con gài đi chơi khuya rất nguy hiểm nên vẫn chờ cô ấy về nhà mới yên tâm.


Hôm nay cô ấy đi tiếp e hỏi khi nào về thi lại nói là mấy h về kệ t,hỏi làm j,rồi nói t chỉ xem ong là bn,trong lòng cô ấy h chỉ nhớ 1 người là thằng đã ct cô ấy. Nói luôn là trc h cô ấy chỉ mới qan hệ vs mình e chắc chắn 100% nên mong mn đừng nghĩ cô ấy dễ dãi hay j đó.


E rất buồn và mệt mỏi,vì đã qen nhau quá lâu,qen sự có mặt của nhau và vì luyến tiiéc qá khứ nên e ko đủ dũng cảm đẻ ct,e vẫn mong có thể làm cô ấy trở về như ngày xưa. Nhưng đó là do lòng e muốn,còn lý trí e thì bảo phải buông tay thôi vì fdã qá mệt mổ khi cứ phải chạy theo cô ấy như vậy.


Em viết chi tiết như vậy là để các chị có thể đọc và hiểu rõ mọi chuyện và cho e lời khuyên tốt nhất vì dù j các chị cũng là phụ nữ nên sẽ hiểu chuyện hơn e, e chân thành cảm ơn..