Quyết định khó khăn - Nhờ các mẹ tư vấn giúp em :)
Chào các mẹ ! em vào chủ đề chính luôn, em thật lòng mong các mẹ cho em lời khuyên về chuyện của em
Cũng là đề tài muôn thuở về tình yêu thôi. Năm nay em 23 tuổi, bạn trai em 24. Bọn em yêu nhau được 1.5 năm rồi, bọn em mới ra trường, em lập nghiệp ở sài gòn còn bạn trai em vẫn ở ngoài bắc. Chúng em rất yêu nhau và cũng xác định sẽ trở thành vợ chồng sau này. Hiện giờ em đagn làm việc ở công ty tư nhân, công việc chưa ổn định vì chỉ mới bắt đầu và công việc cũng đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn, nhưg em không lo lắm vì em là 1 đứa có năng lực, học giỏi và khá là năng động. CÒn ảnh hiện làm ở ngân hàng, lương cũng chỉ mới là khởi đầu thôi chứ cũng không cao để có thể lo chu toàn trọng trách của 1 người đàn ông có vợ.
Hiện giờ bọn em chịu áp lực nhiều từ phía mẹ của ảnh vì mẹ không cho phép ảnh thương em, mà lý do đưa ra thì cực kỳ là "củ chuối" , mẹ ảnh nói khi yêu em ảnh trở nên không tốt, không có trách nhiệm với gia đình, làm gì mà suốt ngày chỉ yêu với đương, không làm được cái tích sự gì hết, mẹ còn quay sang nói em là đứa con giá không ra gì, tính nết xấu xa mà mẹ có tiếp xúc gì với em đâu, nói chung là trách móc rất nặng nề. Nhưng em hiểu nguyên nhân rốt cục cũng chỉ là vì mẹ sợ mất ảnh vào em, vì em thì nhất quyết không làm việc ngoài bắc, em thấy mình hợp với cuộc sống trong nam hơn. Mẹ ảnh hôm nào cứ thấy ảnh nói chuyện điện thoại thôi là quát tháo ầm ĩ, tịch thu điện thoại, rồi đến bây giờ thì bảo là Từ mặt ảnh luôn. Em không chịu được cái cách ảnh cứ chịu như vậy, vì từ trước đến giờ ảnh là 1 người con ngoan, không cãi lời cha mẹ bao giờ, chỉ từ khi yêu em, ảnh mới sống được thạt với cá tính của ảnh chứ không phải nghe theo lời mẹ sắp đặt như trước.
Và điều em muốn các mẹ khuyên em là : em và ảnh muốn ảnh vào trong này làm việc luôn, dứt khỏi cái bóng của gia đình, 2đ vào nam tự lập làm ăn, rồi tự lấy nhau luôn, tất nhiên là có xin phép gia đình 2 bên, nhưng em không coi trọng quyết định bên gia đình lắm vì hạnh phúc là của 2đứa, để 2đ quyết định chứ.Xét về vật chất, giờ em và ảnh chưa có gì ngoài tình yêu của 2đ, nhưng 2 đứa đều tốt nghiệp đại học, xin việc không phải là chuyện khó, ảnh cũng đang làm ngân hàng rồi, em tin là ban đầu bọn em có thể khó khăn về vật chất nhưng về sau thì chuyện này không thành vấn đề. Chuyện này em suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy đây là 1 quyết định quan trọng, em không muốn mất hạnh phúc này nên em nhận thấy cần suy xét thật cẩn thận. các mẹ giúp em cho em 1 lời khuyên, như thế có nên không ạ? Quyết định như thế nào mới có thể đi đến được hạnh phúc?