CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHÍNH MÌNH


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


-----o0o-----


Bộ trưởng bộ kế hoạch bản thân


Quyết định ban hành về việc Cai nghiện các món nghề ăn chơi


Căn cứ Luật bản thân không số, không ngày, không tháng, không năm.


Căn cứ vào nghị định lập kế hoạch cho tương lai cùng ngày cùng tháng cùng năm.


Và thực tế tự nhận thấy mình quá sa đọa, chẳng học hành, lo cho công việc và chuối đầu vào mấy cái thứ linh tinh vô bổ. Dù bản thân có buồn, vào mấy trò đó chẳng làm mình vui hơn tí nào, nên để thời gian làm chuyện khác nên.


Nay ban hành quyết định từ bỏ mọi món ăn chơi.


Quyết định


Điều 1: Set up lại cuộc sống của chính mình. Mỗi ngày lên kế hoạch cho bản thân, thời gian học, ăn, ngủ, công việc.


Điều 2: Tập trung vào học hành, công việc nếu cái làng giải trí có sôi động cũng chẳng làm cuộc đời của mình khá hơn.


Điều 3: Cai nghiện Wtt và FB, cái này rất khó nhưng quyết tâm nhé V.


Điều 4: Tránh xa các cuộc thi:


the voice lớn nhỏ đều phải bỏ


Project run way chẳng có gì hay


Phim truyền hình chẳng bằng phim của chính mình


Điều 5: Không được phép chém gió trên Wtt nữa.


Điều 6: 5 Môn học nhất định trong tháng phải hoàn thành


Điều 7: Tăng thời lượng học tiếng anh lên 60 phút, nếu có bất kỳ hành vi bỏ học nào thì không được tắm ngày 3 lần.


Điều 8: Điều khoản thi hành. Quyết định này có hiệu lực ngay khi ban hành.


Bộ trưởng bộ kế hoạch


(đã ký)


BTTV


Áp dụng quyết định trên nên V pjpj các tềnh yêu. Vân đi tu đây :((. Khi nào luyện thành chính quả và có quyết định mới ban hành Vân sẽ quay lại.


Trước khi đi bonus cho mọi người 1 chuyện để bàn luận :D


Bà ốm và có vẻ trầm trọng, thứ 7, CN nghỉ, về nhà khoảng 5 tiếng, xếp cực kỳ dễ nên nếu có trễ nên không cần lễ vẫn có thể nghỉ.


Vậy mà sáng ra mình nghe một cuộc nói chuyện dài, chủ yếu là không muốn về.


Và 1 câu nói sốc nhất trong ngày hôm nay của mình:


"Có gì đâu, già rồi thì mất là bình thường mà."


Một câu nói quá phủ, không về cũng chẳng hỏi sức khỏe, tình hình thế nào đưa ra một câu quá phũ mà không thấy thương tiếc gì bà hết. haizzzz


Nghe xong tỉnh dậy, mở mắt trao tráo, nhìn trừng trừng xong đóng mắt lại ngủ tiếp, truyện là truyện của ngừ ta, ngủ đi :D


BIBI mọi người, mình sẽ lặng im trong một thời gian, không còn người lập top nhiều đến bá đạo rồi=;