Quen nhau 7 năm (yêu nhau 2 năm, bên cạnh nhau 1 năm) giờ chia tay :((
Thấm thoắt cũng đã 7 năm, từ cái ngày hai đứa bắt đầu đại học. Giờ ra trường, mỗi người 1 ngành 1 nghề khác nhau, khi anh ngỏ lời yêu cách đây 2 năm cũng là lúc mình vừa chia tay 1 người cùng lớp.
Thời gian đầu anh công tác trong sài gòn(anh quê bắc), thỉnh thoảng mới gặp được nhau, mỗi khi anh về tới Hà Nội, ra đón anh mà lòng vui và hạnh phúc.Những ngày tết trời rét, anh bảo :"Trời rét lắm, em cứ ở Hà Nội, anh về rồi qua chỗ em". Được gặp anh, mình vui quên đi cả cái rét, rồi từ tết anh cũng về Hà Nội hẳn. Thời gian bên cạnh nhau, cũng là lúc em và anh hiểu nhau hơn, vui có, hạnh phúc có, những nỗi buồn thì nhiều hơn.
Anh từng nói "Khi nào em chán anh, nói với anh nha". Nhưng thực sự lúc này em không biết có nên nói chán hay không nữa. Có nhiều điều em không hài lòng về anh lắm: anh ơi em yêu anh, chỉ có anh thôi, anh đừng ghen nữa nha. Thời gian này chúng ta nên để cho nhau 1 khoảng thời gian để suy nghĩ, rồi mới tính chuyện cưới hay không?