Em xin được nói là chuyện của em hơi dài, xin các chị các mẹ chịu khó đọc hết và cho em lời khuyên, em đang rất bối rối và mâu thuẫn với bản thân.


Em và anh quen nhau được gần 4 năm thì chia tay ( chúng em là mối tình đầu của nhau), lý do chia tay là vì những lúc tức giận không kiềm chế bản thân e đã nhiều lần đánh anh ấy, và đỉnh điểm là e đã tát anh ấy rất mạnh, a đã khóc và nói chia tay, a bảo rằng thời gian qua a chịu đựng e quá nhiều rồi, cũng xin nói thêm gia đình a thì ko khá giả gì, a cũng chỉ là lao động phổ thông, còn e thì ra trường lâu rồi nhưng cv cũng không ổn định, a rất thương gia đình a, nhà a có 4 a chị e và a gần như là người gánh vác gia đình, a thuê trọ ở với ba mẹ và đứa e trai of a, e thì là dân sg và là con út, gia đình e cũng thuộc dạng đủ ăn thôi…



Lúc còn quen nhau e luôn nghĩ a phải chiều chuộng và lê thuộc e, vì e nghĩ e hơn a về mọi mặt, a cũng cưng và chịu đựng e lắm, nhưng đến khi a nói chia tay e mới nhận ra là thời gian qua e ko hề tôn trọng a, e luôn xem e là bà hoàng còn a chỉ là kẻ hầu hạ.. tụi e chia tay khoảng gần 2 năm ( nói chia tay vậy thôi chứ cách 2 3 tháng vẫn thường xuyên gặp nhau đi chơi, e bik được là cả 2 đều muốn quay lại nhưng vì cái tôi to quá nên ko ai mở lời trước ) mãi đến hôm nay a mới nói với e rằng a muốn hàn gắn lại, vì e còn thương a và xa nhau e nhận ra nhiều điều nên e đồng ý.



Lúc còn quen e và a đã xxx với nhau rồi ( e thương a vì a không đòi hỏi chuyện đó , nó đến 1 cách rất tự nhiên) nói tiếp thời gian chia tay a cũng có quen 1 ng khác đc 4 5 tháng rồi cũng chia tay, a nói a còn thương e nên a ko thể cùng ngta xây dựng hạnh phúc mới được, lần này quay lại e thấy a thương và lo cho e nhiều hơn hồi trước nữa, e cảm nhận được a đang cố gắng bù đắp cho e rất nhiều, e tin a vẫn còn yêu e, nhưng đôi lúc e suy nghị về khoang thời gian xa nhau, e thấy tức lắm, cảm thấy ngta bỏ rơi mình, làm mình đau, rồi bây giờ hối tiếc quay lại nhặt lên.



tụi e quay lại đc gần 2 tháng rồi và những lúc vui vẻ thì ko sao, còn những lúc 1 mình e hay cứ dằn vặt a về những chuyện cũ, e lại đòi chia tay, e bik e đang tự làm khổ mình, nhưng e ko thể thoát khỏi suy nghĩ đó được, tụi e còn tính với nhau là để dành 2 năm sau sẽ cưới, cứ như vậy hoài sẽ đi đến đâu hả mấy chị? e tuổi khỉ còn anh tuổi rồng, nhiều người lớn bảo rằng quen nhau thì hay cãi chứ lấy về rồi sẽ hòa thuận sung túc lắm, nhưng e thấy hoang mang lắm. a quá thương gia đình e sợ a sẽ bỏ vợ con, rồi công việc thỉ bấp bênh e sợ a ko đủ sức lo cho e, với a đã từng bỏ e 1 lần rồi thì chắc gì sẽ ko có thệm lần nữa??



e không bik nên tiếp tục hay nên dừng lại, e biết a là người tốt nhưng e lo sợ tương lai khi phải sống với a, mặc dù e còn yêu anh nhưng mà e ko tin a có đủ kả năng để dành tiền cưới e, các chị có kinh nghiệm hoặc đã từng trải qua xin cho e chút ít lời khuyên với.. e đang rất rồi bời, bỏ thì thương mà vương thì tội, e cảm ơn các chị nhiều lắm !