Thật sự là em không thể nghĩ tới được cái ngày này đâu mọi người...
Vì thời gian 2 năm qua, 2 đứa bên nhau rất yêu thương... khiến biết bao người cũng ghen tỵ. Đến gia đình cũng đồng ý cho 2 đứa qua lại, nhưng chỉ vì 1 khoảnh khắc nhỏ là em ghen vì thấy cô ấy nói chuyện với nyc rồi em bỏ về. Xong từ đó sinh ra đủ thứ chuyện trên đời... Rồi 1 ngày sau, lại làm lành thì cô ấy giải thích chỉ là "Nó nhờ em chỉ đi lấy xe giùm thôi, chứ nó mời em đi xem phim mời em đi ăn em đều từ chối hết. Kể cả lúc nó đưa số điện thoại bảo em có gì qua gọi cho nó, mà em bảo để điện thoại ở nhà không có đem theo để không cho nó biết số điện thoại. Cái đó là em còn nhớ đến anh"
Xong rồi, qua được 2 bữa nữa. Thì cô ấy bảo là chán, nên tạm xa nhau 1 thời gian. Mọi hoạt động lúc trước của 2 đứa đều bị đình lại hết từ sau ngày Định Mệnh đó
Ngày hôm qua, em với cô ấy Tạm Xa Nhau để xác định lại tình cảm. Xong, cuộc sống của em cũng ổn định. Đôi lúc em lại nhớ về cô ấy và nhớ về những kỷ niệm cũ... Còn riêng về cô ấy thì em không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, suốt ngày cứ cấm đầu vào chơi Game rồi đi chơi với Bạn...
Vậy cô ấy đã phải dần cố gắng quên em phải không ạ?