Các anh, các chị tư vấn giúp em với ạ. Em năm nay 24t, em vừa quen 1 anh năm nay 33t, trước đến nay em chỉ quen người bằng tuổi, hoặc hơn 1-2t thôi. Vì anh lớn tuổi nên khá ổn định về công việc và tài chính. Trước giờ em vốn quen kiểu được chiều chuộng, quan tâm nhiều nên khi quen anh e thấy khá buồn. Thi thoảng anh mới gọi điện, nt hỏi thăm em. Em có dỗi thì anh cũng ko dỗ dành, chỉ mắng em trẻ con, anh bảo với em rằng anh lớn tuổi rồi ko yêu kiểu teen được. Thật ra em cảm giác anh ko yêu em, tình cảm em dành cho anh là có nhưng em ko thấy chắc chắn, vì anh vẫn nhớ ng yêu cũ, và em cũng thắc mắc vì sao anh lớn tuổi đến vậy mà vẫn chưa lập gđ, kiểu anh ko thích ràng buộc vậy. Em có nên tiếp tục quen anh hay ko?