Câu chuyện của em có lẽ cũng nhiều như câu chuyện của các chị em khác hoặc ko. Em thật cần lời khuyên chân tình từ các chị em có kinh nghiệm và sự chính chắn của các anh chồng chung thủy ah !
Em quen anh 3thang trong chỗ làm mới. anh hơn em gần 10t, có vợ và 2con. Lúc đầu vào thì cả 2 ko để ý gì nhau. Trong 1dip phải đi thị trường suốt 1thang, em làm chung nhóm với anh. và ngày ngày đi chung với nhau. thế là có tiếp xúc, nói chiện, hỏi thăm về anh về vợ và con. Ảnh nói với em là đã lidi vợ và có 1con ( sau này em đến nhà mới biết anh có 2con ) . anh ấy nói chuyện cũng nhỏ nhẹ và biết quan tâm, sau 1tuan đi thị trường thì anh ấy ngỏ lời thích em, em ko biết làm gì, em chỉ cười thôi, và vì anh ấy nói đã lidi vợ, thì em cũng đồng ý, tính em thì cũng ko muốn day dưa vào những ng đàn ông có gd đâu ah! và chuyện cũng ko có gì quá rắc rối nếu đúng như những gì anh nói!
Khi quen rồi mới biết, ảnh có nhiều đều giầu em. thứ 1. ảnh chưa lidi vợ, chỉ sắp thôi, Vợ ảnh còn nói chiện với em nữa mà. 2ng quen nhau và chung sống đc 10nam. Vợ anh ấy khẳng định với em rằng vẫn còn chung sống với nhau. chỉ chờ ngày kí đơn và ra tòa ( trog khi đó, anh nói với em là ko còn sống chung với nhau nữa ) . Em buồn và khóc , đòi chia tay. em ko muốn dính vào việc vợ con anh. ko muốn làm ng t3. anh nói 2ng đã ko còn j nữa. đã hết rồi. chỉ chờ ngày ra tòa. .. nữa tháng sau, thì ảnh ra tòa lidi... em tưởng đã xong. nhưng em đâu biết, ra tòa đúng 3lan thì mới lidi thiệt. mà anh thì ko nói với em vậy. để vợ anh đt nói với em thì mới biết là vẫn chưa xong. Em lại buồn, ko phải buồn vì 2ng chưa xong, mà buồn vì em cảm thấy mình ngốc, để tin vào lời anh nói... và sau đó em lại nói chiện với vợ anh, vợ anh nói rằng, anh ko quen mình em, mà còn đến 3em nữa. ( sau này kiểm tra mới tin là đúng ah) ..và mới gần đây là ra tòa 3lan, em hỏi anh thì nói 4lan. em muốn kêu ảnh đưa giấy lihon để em xem, nhưng sợ anh buồn nên thôi.. việc vơ anh ấy đến đây là tạm ngưng ..
Chiện thứ 2: bồ nhí. cái mặt thì ko đến nỗi đẹp mà ko hiểu sao lại có nhìu ng thích? lúc trc khi em chưa vô thì anh cặp kè với cô nào đó bên cơ quan 1. ( hiện đang làm cơ quan 2) thỉnh thoảng qua lại làm việc ah. em hỏi thì anh nói, ngta thích anh, thích $ của anh ( mà lúc em quen thì anh ko có $ như ngta nữa ), thich cái vẻ hào hoa của anh, anh ko thich ngta. nen ko liên lạc lâu rồi. Em thì chẳng tin cho lắm, mỗi lần cầm đt lên thì thầy cuộc gọi nhỡ của cô kia nhìu lần... xem như bỏ qua..
Chiện thứ 3: ng yêu cũ, tưởng chừng cái cô kia xog rồi ko còn j để em nghĩ ngợi...khi nhìn thấy sdt và tn gọi liên tục ... em hỏi thì anh nói ko biết số nào ấy ( anh del tên rùi). nhưng sau này em dò tìm thì đó là sdt của ng yêu cũ ... em ko nói gì. tối lấy cái sim km nt với sdt ấy . sự thật phũ phàng ... anh va ng yêu cũ vẫn còn liên lạc, còn dự tính đám cưới... em lặng im và để sau nói với anh. em móc xích lại với nhau. VỢ 10 nam, ng yeu cũ 6nam , em 2thang .... chẳng có nghĩ lí j ? vì cô ng iu cũ cug ko biêt việc anh ây wen em??? em lại thấy mình ngớc, vào hỏi anh cho ra lẽ và chia tay, em chán lắm ... gặp anh thì nói tụi anh đã ko liên lạc lâu rồi, ngta nhớ anh thì liên lạc sao anh cấm đc. mặc dù đã đổi sdt rồi..vay sao ngta biết? chính anh đưa ngta mới biết... em buồn, và chỉ muốn thoát ra cảnh vòng tròn này.! anh nói là ko yêu ai ngoài em, chỉ có mình em... em là ng anh yêu nhất... em ko nói chiện với anh vài ngày, anh ấy cũng ko vui, rồi em cũng bỏ qua...
Chiện thứ 4: em vào làm thì có nói chiện với bgai kia. 2dua em cũng thân lắm, em cũng kể chiện em và anh ấy quen nhau cho bgai đó nghe... sau 1thoi gian nhỏ nghe em tâm sự, nhỏ mới nói với em rằng, trc khi em vào, anh ấy cũng từng thích nhỏ, nhưng nhỏ ko chịu... vì nhỏ thấy tính anh áy kì kì và cũng đào hoa ... có lúc nhỏ định làm quen thì đúng lúc em vào.. thế là anh ấy chuyển sang quen em...và trog lúc wen em còn nt với nhỏ nữa ... choáng voáng.. và vài ngày sau nhỏ khuyên em k nên quen anh nữa, vì sau này anh cùng sẽ bỏ em như bỏ vợ anh thôi! ... em ko nói gì, và cùng ko có gì gọi là sóc nếu như em ko nghe tin anh đi ngủ với gái ...
sock...phu phàng ... vào làm lôi ra nói chiện, trách móc xong em đòi chia tay. em đã chịu đựng quá nhìu... đùa giỡn cùng đủ rồi... em khóc ... anh ấy năn nĩ, bảo là ko có chiện đó, ko tin hỏi anh em chỗ làm xem có đúng vậy ko? em kêu mọi ng ra hỏi chiện luôn ấy chứ , mặt ai cũng xanh ... hỏi cho rõ chiện thì mọi ng bảo ko có, toàn tin đồn ... nhỏ bạn thì bị la 1tran vì em..
Lúc ấy em suy sụp hơn nữa...em thấy cuộc đời thấy vô nghĩ quá, sao toàn những chiện j đâu ko ... và tưởng đâu mọi chiện êm xuôi nếu như...
Chiện thứ 5: em về nhà anh chơi mây làn rồi, BM anh cũng vui tính, cũng thương em, theo lời anh nói. mà lần này ko hiểu sao Mẹ anh gọi nhàm tên em với ng iu cũ của anh??? hỏi thì anh nói, em là ng t2 vào nhà ( trog khi đó anh nói em chỉ là ng t1 sau vợ anh ) ??? ko hiểu, khó hiểu, anh nói cho qua chuyện?? cũng lâu rùi, có nghĩa là, cả anh cũng biết cô ta ??? em suy nghĩ tiếp ko biêt sau mih còn ai nữa ko??? mà lâu rùi sao ngta còn nhớ ???
Sau chừng áy chuyện, + vài chiện lih tih nữa, em ko biết mình làm gì nữa? bỏ thì anh ko chịu, hằng ngày phải gặp nhau, làm sao anh chịu bỏ em đc? tiến tới thì khó khăn nhìu phía. em thì còn nhỏ khoảng đôi mươi, ai cùng nói em phải suy nghĩ kĩ khi quyết định tiến tới với anh ay, mặc dù anh áy nói rằng sag năm sẽ cưới em... và chúng em đã ăn ở với nhau ... em nghĩ nhiu đó cùng đủ rồi sao lại chưa buông tha em??? em ko đc j từ anh, ngc lại anh đc quá nhìu.. em thấy mình thật ngốc, mặc dù trog chỗ làm, anh ấy rất nhường em, sợ em lắm, nhưng đó đâu fai là gì để cm anh thương em thật??? em nghĩ nếu ảnh ko thương thật thì ko đời nào chịu năn nỉ em? và mọi ng cũng nhận ra là anh thương em nhìu lắm, cả nhà anh cũng nói vậy nữa... nhưng em liên tưởng và suy nghĩ lại nhưng gì đã qua, cũng có nhiu ng thương và chăp nhận nuôi con anh ấy hơn em? mà sao anh ây vẫn fai chọn em? hay là chỉ 1thoi gian rồi thôi??? hay là để ngâm đây ah???
Dẫu biêt quen sẽ đau khổ vì tính anh ấy, lăng nhăng từ nhỏ ...sao em có thể làm thay đổi đc?
Em muốn bỏ tất cả, ko muốn nghĩ j , em mệt lắm, muốn nghe những góp ý chân thành từ phía các bà chị và anh chồng ah!