Em chào mn,

Dạ em đang gặp 1 vấn đề, em muốn suy sụp tinh thần luôn, nhờ mn tư vấn cho em với ạ :(((

Chuyện là em làm việc online ở công ty mới từ lúc dịch, sau 3 tháng em hẹn hò với anh đồng nghiệp (chỉ gặp mặt nói chuyện qua mạng). Ảnh hiền nhưng tính cách lạnh. Ảnh 27 tuổi, hơn em 6 tuổi. Em tin tưởng anh lắm, có chuyện gì cũng chia sẻ, thật lòng hết với ảnh, em thoải mái khi nói chuyện với ảnh. Ảnh hay nói em giỏi hơn ảnh lúc trước, ảnh kể bạn ảnh nói quen em là ảnh phải cố gắng nhiều mới được nên ảnh cũng thấy áp lực. Em là con gái ở quê, ảnh là người thành phố . Tụi em hóng gặp nhau trực tiếp, nhưng khi đi làm offline tụi em gặp ở công ty đc mấy ngày, có đi chơi 1 lần thì bị người nhà phát hiện. Em nói là bạn bình thường chở đi mua đồ thôi nhưng ba mẹ em gắt, khó cấm hong cho em đi với con trai, sợ bị lừa. Em sợ ảnh buồn nên ko dám kể nhiều chuyện này cho ảnh nghe, mà thời gian qua em gặp nhiều áp lực, nên hay nói giận, ghét ảnh (mà em nói vậy cho đỡ tức thui chứ ko có ghét). Mà như em thấy mình ko chịu đăt vào hoàn cảnh của anh đó cảm nhận sẽ ntn khi nghe em nói vậy. Tính ảnh  ko giỏi ăn nói, có sao nói vậy nên nhiều khi làm em buồn. Anh vui tính hay chọc em cười, tụi em nói chuyện online vui lắm, nhưng ở ngoài gặp nhau lại khác. 2 lần em nói làm bạn thôi thì ảnh hong chịu, nói quen ko phải quen chơi, xong là tụi em tiếp tục. Vậy mà đùng cái hôm ảnh chở em đi mua đồ dùng bị ba mẹ em biết, ảnh nói ảnh làm biếng yêu, ảnh chắc sợ yêu, em lúc đó cũng mệt mỏi (vừa áp lực công việc, học tập, gia đình mà ảnh ko chịu hiểu em) nên em nói mình dừng lại. 

Ngày thứ 2 sau khi em nói "mình dừng lại" công ty rủ đi nhậu, em chạy xe theo mấy chị đồng nghiệp bị lạc đường, em gọi ảnh đến dẫn đi. Do bàn ăn ảnh ngồi kế em, em có uống bia (lần đầu) để mời sếp. Do hong quen nên em xỉn, ảnh đưa em về cũng hỏi thăm nói chuyện vui vẻ. Chiều hôm sau em mời ảnh đi ăn gà (ảnh thích ăn), mà ảnh từ chối, em thấy buồn ghê.

Em mới lên thành phố chưa quen ai thân, có ảnh thân nói chuyện mỗi ngày với em mà giờ 2 đưa vậy, em thấy buồn lắm. Gặp nhau ở công ty mà giờ 2 đứa như người xa lạ á, Từ gia đình em thì ngày nào cũng nhắn lên hôm nay mấy giờ làm về, đi với ai, học sao rồi, phải có bằng giỏi, bla bla,... biết là ba mẹ quan tâm mà em thấy mình mất tự do quá, em như sắp điên rồi mn :((( 

Em tính để vãn 1 tuần cho cả 2 cùng suy nghĩ lại, xong em sẽ tìm cách nói chuyện lại với ảnh. Ban đầu đều là em chủ động trong mối tình này nhiều hơn, ảnh ít nói, em cũng thấy mình hơi mất giá nhưng hong biết sao, em lỡ thương ảnh rồi. Mn thấy em có nên làm vậy ko ạ? Giờ mn tư vấn cho em với, em ko biết nên hỏi ai hết :(((( Em cảm ơn mn !