Em quen a đã 5 năm, 5 năm qua a luôn là người che chở bảo vệ và ủng hộ e trong cuộc sống. A luôn là niềm hi vọng trong cuộc sống của em. Cũng vì điều đo mà e vẫn chấp nhận ở bên anh cho dù cách biệt tuổi tác rất xa, anh có gia đình và khi đó e vẫn còn trong trắng. Hai năm đầu quen nhau, e đã dằn vặt biết mấy, e thừa biết dù cho a tốt như thế nào, yêu e như thế nào thì a vẫn là người có gia đình và a ko thể từ bỏ trách nhiệm với họ và chúng ta sẽ chẳng bao h có thứ gọi là tương lai. Chính bản thân e cũng ko bao h dám đòi hỏi anh điều đó, có những khi e khuyên a nên dành nhiều tg cho gia đình nhưng cũng chính lúc đó là lúc e tự đâm vào tim mình vô số nhát dao. Yêu lắm...thương lắm...xa lắm....


Anh cứ đi về giữa hai nước nhật - việt, e cứ âm thầm, lặng lẽ bên đời a. A cũng tưng nói a chấp nhận nếu e kết hôn vì a biết a ko thể mang lại điều đó cho e. Em từng hoi a: nếu e đi với người khác thì a sẽ thế nào. A nói: chỉ cần người ta làm e HP và e cũng hp là dc.


Em đã buồn lắm, e yêu a và e cũng hận a, e lao vào cuộc chơi tình ái với những người khác để chứng minh rằng e vẫn có thể quên a. Nhưng e đã sai rồi...


Rồi cứ thế e chấp nhận tình yêu sai trái đó để tới bây h chúng ta đã bên nhau 5 năm. Khi e biết anh, e mới 19, khi e quen anh e mới 21, còn hôm nay e đã 26. Tuổi thanh xuân của e cũng xa dần theo ngày tháng yêu a. Em cũng muốn có gia đình, có một người đàn ông yêu e và là cha của những đứa con e. E chán cảnh phải lén lút, phải kìm nén cảm xúc của mình, chán cảnh nghẹn ngào nhìn theo dáng a khi a vào sân bay về nước- về với vợ con a. Em cứ chìm trong nỗi niềm ấy...


Cho đến khi...cách đây 3t, e gặp một người khác. Một sự tình cờ, và e chưa bao h nghĩ e phải khó xử như bây h. Anh ấy cũng yêu e, cũng bên e như a vậy, ở anh ấy phảng phất gì đó rất giống anh, rat nhẹ nhàng, bình yên và anh ấy muốn cùng e xây dựng hp.


Khi bắt đầu e chỉ nghĩ là đùa vui nhưng lúc này đây e đã ko còn vui dc nữa, vì hình như e đã bị khuất phục trước ty của a ấy.


Giờ đây giữa hai người, e cảm thấy e là kẻ tội đồ vì e đang lừa dối cả hai. Nếu như sự thật này phơi bày thi e sẽ làm tổn thương cả hai người e yêu quí.


Với anh... Em nợ một chữ nghĩa


Với anh ấy... Em nợ một chữ tình


Thật ra, e phải làm gì bây giờ.....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tinhdentrongmuonmang