quen 7 năm, yêu 2 năm nhưng gđ, bạn bè anh chả biết em là ai...
Tham gia webtretho đã lâu, hôm nay em mon men post bài vì đang bế tắc quá và cũng nhờ mọi người tư vấn cho em.
Em và ny quen nhau đã được 7 năm, trước là mối quan hệ anh em bạn bè cùng tham gia các hoạt động xã hội của sinh viên, 2 anh em khá thân thiết, hợp tính, hợp gout. Rồi em nảy sinh tình cảm và bày tỏ với anh ấy qua email. Do thời điểm ấy cả 2 chưa ra trường nên anh ấy bảo cứ để mọi thứ tự nhiên, còn nhiều việc phải làm, chuyện tình cảm không vội vàng được, để mọi thứ tự nhiên.
Giữa năm ngoái, cả 2 lại đề cập lại chuyện tình cảm và cùng đồng ý "chuyển đổi" mối quan hệ đang có thành tình yêu và nói với nhau rằng sẽ để tình yêu có đích đến chứ không phải một mối quan hệ hời hợt. Hơn một năm qua, tìm hiểu nhau ở khía cạnh khác, góc độ khác thuở còn là bạn bè, hiểu rõ hơn về nhau, về tình cách, suy nghĩ, cũng có nhiều thăng trầm, khi giận hờn, khi xích mích. Nhưng tình yêu của bọn em chỉ dừng lại ở hai người biết, ny em chưa bao giờ giới thiệu em với bạn bè anh ấy, và cũng chưa bao giờ dẫn em về nhà chơi. Chỉ có em là tích cực public mối quan hệ này, bố mẹ em cũng rất quý anh ấy, bạn bè cũng có thiện cảm và rất hy vọng bọn em thành duyên với nhau. Bọn em cũng có sở thích là đi chụp ảnh nên ảnh của 2 đứa khá đẹp và cũng được em public nhiều :)
Trong tình yêu, chuyện giận hờn, xích mích là điều không tránh khỏi. Xuất phát điểm của mối quan hệ là đã quen nhau 7 năm nên tính tình của nhau, tụi em cũng hiểu phần nào, anh ấy tính bộc trực và có phần hơi gia trưởng, còn em lại nhẫn nhịn và nhường nhiều mỗi khi 2 đứa có xích mích hay cáu giận với nhau. Bất kể em sai hay em đúng, em đều nhún mình để anh ấy qua cơn bực tức, không làm căng thẳng thêm mối quan hệ.
Vì xác định sẽ đi đến hôn nhân nên em luôn cố gắng vun vén và đặt hoàn toàn hy vọng vào mối quan hệ này, chưa bao giờ có ý nghĩ đến 1 ai khác. Nhưng quen nhau đã 7 năm, yêu nhau chính thức được hơn 1 năm, đối với thế giới riêng, những mối quan hệ riêng của n/y em, em không được định nghĩa, chả ai biết em là ai cả, và ny em cũng không đề cập đến chuyện hôn nhân (sau khi 2 đứa đồng ý 2 năm nữa mới cưới vì anh ấy còn muốn phấn đấu sự nghiệp) nữa. Bản thân em cũng không đề cập đến bởi mang nặng tư tưởng chuyện đó phải để người đàn ông quyết. Giờ em thấy mơ hồ quá, mối quan hệ chỉ được ràng buộc bởi nhau, không có gia đình, bạn bè chứng kiến, mỗi khi em làm gì phật ý là lại nói em rằng anh đang xem xét lại mối quan hệ này, xem chúng ta có nên tiếp tục nữa hay không....
Bọn em đều có công việc tốt, thu nhập ổn định, gđinh lại đều ở HN. Nhưng em đã 27t rồi, con gái có thì, em cũng không muốn nhùng nhằng mãi mất thời gian nhưng chả biết làm thế nào để đề cập đến vấn đề hôn nhân với n/y cả, anh ấy hơn em 1 tuổi.
Trong chuyện tình cảm, anh ấy cũng chiều và quan tâm đến em, lắng nghe và cũng chia sẻ nhiều. nhưng tại sao cứ phải giấu kín tình yêu thế này :((