Em là người có tính cách mạnh mẽ do cuộc sống áp đặt ! E muốn yếu đuối muốn có sự che chở từ gia đình từ cha mẹ nhưng ko ? E tự lập sớm có ngoại hình công việc ổn định và thuận lợi khi bây h e mới 20 tuổi ! E rất khó thích một người vì e ám ảnh hôn nhân và tiền bạc ! E ko tin tình yêu vượt qua vật chất dù có yêu nhau củng có 1 ngày bị vật chất chi phối ! Nên e muốn là ng tự lập kinh tế ko muốn là gánh nặng của ai và sẻ phụ giúp xây dựng gia đình ! Nhưng e một khi yêu là người nhiệt tình chân thành và ko màng đến vật chất ! E cho đi và ko đòi hỏi vật chất thứ j chỉ cần ng đó cho e cảm giác an toàn tuyệt đối ! Vì bên ngoài mạnh mẽ bao nhiu e cảm nhận đc e cần sự quan tâm che chở từ ng đàn ông bên cạnh mình bấy nhiu ! Cứ như chỉ cần anh ta yêu e thôi cả thế giới e sẻ cân hết ! Nhưng do tính cách quá mạng mẽ , e ko ngọt ngào như cgai bình thường ! E quan tâm e thể hiện và hành động nhiều hơn , e ít khi nói ra ! E quan tâm đến các móii quan hệ xung qanh và gia đình ! E nhạy cảm với từng thái độ cử chỉ , chỉ cần thay đổi 1 tí là e có cảm giác anh ta chán e hay thay đổi j đó ! E chia sẻ nhưng đối phương ko để tâm e sẻ ko nói nửa ! E nói lên mong muốn của mình là chuyện quan tâm nhỏ nhặt thôi đối phương nói ko lm đc thì e tự làm ! Có phải e tự tôn cao ko ? E ko đòi vật chất nhưng đến cả khi sinh nhật e ngta củng nói do e ko thiếu gì nên ko biết tặng j điều đó làm e buồn vì e đúng là ko đòi hỏi nhưng e cảm nhận đc họ ko quan tâm e !  Mặt dù e yêu ngta e có thể bỏ qua lỗi lầm của ngta để típ tục qen nhưng ngta lại ko thể bỏ qua lỗi lầm của e ! Lời lẽ e nói ra là ngoài cứng trong lại mềm ! Có phải như v khiến đói phương chán nản tự trọng cao ko chịu bỏ cái tôi mình xuống khi chúng e có khúc mắc trog lòng ! Rồi như vậy khiến ngta mệt mõi khi chịu đựng người như em ? Cuối cùng khi móii quan hệ kết thúc ! Chỉ có mình e tiếc cho mọi cố gắng của mình! E hỏi bản thân là do e chưa đủ chân thành hay do tích cách e lm ngta chán ? Ng khác nhìn vào mối quan hệ của e nói e dễ vs ng iu s ko làm giá hay khó khăn cho họ trân trọg ? E tự hỏi bản thân chưa đủ khó hay s ? E muốn yêu 1 người chân thành khi bên họ e ko muốn phải suy nghĩ làm thế nào để trên cơ họ hay làm họ sợ mình ! E chỉ muốn được thoải mái khi bên họ vì ngoài kia e phải mạnh mẽ nhìu e mệt mõi lắm ! E muốn nhận đủ đầy tình cảm mình dành cho họ ! Nhưng thật sự quá khó ! E ko biết mình phải mạnh mẽ đến khi nào ?