Nó làm mình bun nhiều lắm, bthuong thì ko sao , nhưng cứ mỗi khi đêm về ,những kỷ niệm đó lại hiện về, mình chỉ biết đi nghe nhạc dj...


Mình và cô ấy wen nhau rồi yêu nhau từ cái nhìn đâu tiên ,có lẽ nó diễn ra quá nhanh


ấy vậy mà đã gần 1 năm trôi wa


từ ngày mình và cô ấy quen nhau thì cả 2 chỉ toàn là sóng và gió,


Đơn giản chỉ là : Hai gia đình đều ko chấp nhận


ấy vậy mà nhờ đó mình và cô ấy hiểu và yêu nhau hơn, mình mới hiểu đc trong t/y thì ko có gì là ko thể .


Ngày chúng mình yêu nhau thì lúc nào cô ấy cũng wan tâm đến mình ,lo cho mình... vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ và nước mắt.


Cô ấy đã ko còn nữa rồi,cuộc sống tiền bạc đã đẩy cô ấy đi thật xa


Lúc này đây thì mình mới hiểu ...