Mình lần đầu viết bài ở đây mong được mọi người cho lời khuyên, mình và bạn ấy học cùng lớp yêu nhau ngay lúc mới vào lớp và yêu gần 1 năm thì bọn mình trục trặc, lúc gần chia tay bọn mình cãi nhau rất nhiều còn cho nhau hẳn 1 tuần để suy nghĩ về tình cảm nhưng đã quay lại sau đó thì bọn mình lại cãi nhau và lần này bạn ấy là người chia tay trước bạn ấy nói vì bạn ấy làm khổ mình nhiều và vì bạn ấy là đứa khó tính bạn ấy có nói là bọn mình ngày nào cũng cãi nhau cứ nói chuyện là cãi nhau còn khi mình nói chuyện với người khác thì rất vui vẻ khiến bạn ấy đau lòng, nhưng sau khi chia tay thì bạn ấy và mình ngày nào cũng nói chuyện còn nói nhau là bạn thân ở lớp bạn ấy cũng hay trêu mình, mình muốn quay lại những là con gái mình sợ ảo tưởng hơi nhiều, xin cho mình lời khuyên ạ:)