Mình và người yêu yêu nhau được 4 tháng, chia tay gần đc 1 năm. Người chủ động chia tay là mình


Lý do chia tay là vì mình nghĩ sau này lấy nhau sẽ rất khổ,vì anh chỉ là 1 nhân viên , nhà ở quê, lại bằng tuổi


Sau này tương lai nếu lấy nhau sẽ rất khổ,mặc dù mình cảm nhận đc tình cảm của anh ấy rất chân thành,còn mình xác định yêu anh thì được, nhưng cưới thì không. Khi chia tay, lúc đầu anh có níu kéo, nhưng mình thì dứt khoát lắm, nên anh đã buông. Được 1 thời gian, mình thấy hụt hẫng , 1 phần vì quen có ng đón đưa, dẫn đi ăn, đi chơi, giờ lại cô đơn nên muốn quay lại. Mình đã ra sức muốn hàn gắn, nhưng bản thân vẫn mâu thuẫn là có nên mất thời gian yêu anh không, vì mình không đủ dũng khí đối mặt với tương lai sau này.Với anh, yêu thì được, nhưng chắc chắn không cưới ..Tuy nhiên đợt đóanh cắt đứt liên lạc với mình.


Bây giờ mình và anh đã nói chuyện với nhau, có gặp gỡ. Mình muốn anh lại quan tâm mình nữa, và mình tin , mình ngỏ lời lần này,anh sẽ ở bên mình.


Vẫn y như 1 năm về trước,mình lại phân vân. Năm nay mình cũng đến tuổi cưới,mình muốn tìm người để xác định hôn nhân, nhưng vẫn tham lam được anh quan tâm


Mình có phải đang lợi dụng tình cảm của anh hay không?