Mình lập topic để đánh giá xem các bạn bây giờ yêu theo kiểu nào ! Đồng ý rằng khi ta yêu ai đó thì ta sẽ làm tất cả mọi việc vì người mình yêu ! Nhưng hiện tại thì áp lực cuộc sống cũng khác xưa ! Khi ta còn trẻ,ta yêu nhau,ta chỉ thấy rằng cuộc sống như một màu hồng ,hai người dường như không thể sống thiếu nhau được !


Nhưng khi con người ta trải nghiệm cuộc sống nhiều,họ chợt nhận ra cuộc sống này còn biết bao điều phải lo toan khác,những tình cảm khác như bạn bè,tình cảm anh em,cha con....! Và hơn nữa là trước áp lực cuộc sống quá lớn những cặp vợ chồng cũng có ít thời gian bên nhau,chăm sóc cho nhau,ít có những giây phút khoảnh khắc gia đình đoàn tụ,bên mâm cơm ấm cúng ! Và tệ hơn thế nữa chính những áp lực công việc,cuộc sống ấy,cộng thêm sự nhàm chán lặp đi lặp lại thời khòa biểu cuộc sống 7 ngày trong tuần của các cặp vợ chồng như vậy.....đã dần dần làm rạn nứt tình cảm vợ chồng đẩy họ đên ly hôn ! Đến lúc đó bạn liệu còn yêu người cùng đầu gối tay ấp của mình nữa không ! Biết trước cuộc sống như vậy bạn sẽ chọn cách yêu nào ! Mình viết như vậy vì mình mong muốn cá những mẹ 40-50 tuổi vào topic cùng nêu lên quan điểm về tình yêu của mình chứ không riêng gì các bạn trẻ! Topic này không giới hạn đối tượng,tuổi tác......!



Các bạn hãy cùng vào nêu lên quan điếm,suy nghĩ của mình về tình yêu!Yêu là nhất định phải có người mình yêu hay yêu là mong muốn người mình yêu hạnh phúc,dù phải hi sinh đánh đổi nhiều thứ


P/S mình muốn thêm 1 điều nữa là các bạn khi nêu quan điểm về tình yêu của mình nếu như nói rõ các bạn bao nhiêu tuổi được thì tốt . Còn không thì các bạn hãy nói rõ mình thuộc thể hệ nào U 20(9x),U 30(8x), U 40(7x) hay thậm chí cả U 50(6x), U 60 (5x) ! Cũng có thể chỉ cần nêu thuộc lớp thế hệ già hay thế hệ trẻ là cũng được !