Em năm nay 23 tuổi, đang làm tiếp viên hàng không, e có quen 1 anh, lớn hơn e 7 tuổi, là bạn thân của chị gái e. Chúng e biết nhau thì 5 năm rồi nhưng chính thức quen thì 1 năm nay. Anh thì gần nhà e, công việc ổn định, lương cao, rất hiểu tâm lý, khôn ngoan, mưu mẹo, là con người lễ phép, hiếu thảo, biết lo lắng cho gia đình, gia đình đàng hoàng. A làm nghề đi theo công trình nên chuyện quan hệ rất chi là bình thường, trước khi quen e thì a cũng đã quen bạn gái, gđ cô ấy thì gia giáo.A cũng đã quan hệ với cô ấy trước khi tổ chức đám cưới nhưng cuối cũng họ chia tay nhau. E thì quen a là người đầu tiên, e bít khá rõ về quá khứ của a và e đã chấp nhận bỏ qua mà đến với a.Do tính chất nghề nghiệp của e là phải đi xa nên a cũng sợ e sẽ phát sinh tình cảm với người khác cho nên a nói “ trong thời gian quen e thì a sẽ không đụng đến nhưng trước ngày đám cưới thì sẽ quan hệ để kiểm chứng e có chung thủy hay không, vì a cũng sợ rủi ro”.Gia đình e gia giáo nên luôn đc dạy dỗ là “ chỉ trao cái quý giá nhất của người con gái trong đêm tân hôn mà thôi vì có thể sẽ có chuyện hủy hôn xãy ra, lúc đó người thiệt thòi vẫn là con gái”, lời dạy đó e thấy rất đúng vì trên thực tế e thấy con trai đàng hoàng ra sao chi nữa thì khi đã lấy được của người con gái thì sẽ mau chán và lẵng lặng mà đi, nên chỉ có đêm Tân hôn là chắc chắn mà thôi. A vẫn cố bảo vệ quan điểm của mình, a còn nói nếu trước đám cưới mà a ko kiểm tra thì ko tổ chức gì cả. A là con người am hiểu nhiều lĩnh vực, cư xử rất là khôn khéo, biết cách tạo ra đồng tiền và là chỗ dựa cho người con gái và cũng rất là quan tâm chăm sóc tới e nên e ko muốn mất a, nếu e đồng ý làm theo lời a, nếu trước ngày đám cưới có chuyện xãy ra 2 đứa chia tay, mà gia đình e biết e đã mất rồi thì e rất là đau khổ, khó sống vì gia đình e rất khó và nghiêm túc trong chuyện đó, xung quanh nhà e con gái đều mang tiếng xấu cho nên e ko muốn mình đi trên vết xe đổ của họ.
E suy nghĩ có cách để kiểm tra biết e có còn trong trắng hay không là đi khám bác sĩ, nhưng ko biết công nghệ có kiểm tra được nữa?. E nghĩ chỉ có cách đó thì sẽ làm hài lòng a, và e cũng thấy an toàn cho mình nữa.
Xin hãy cho e lời khuyên e cần phải giải quyết ra sao?. Quan điểm của a có đáng tin cậy không? Và Có cách nào để chứng minh bản thân mình còn trinh tiết, vì lời nói của mình thì anh không tin hoàn toàn mà chỉ tin khi quan hệ mà thôi. Bây giờ tâm trạng e rất rối bồi, ko biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không? E mong nhận lời góp ý từ mọi người. Thư góp ý qua mail: @gmail.com">hangan48@gmail.com