Em năm nay 22t, e đã có bạn trai được gần nửa năm. Trước đây em cũng từng có bạn trai khi mới vào đại học nhưng được 2 năm thì chia tay. 6 tháng sau em quen người yêu em bây giờ. Trước kia em và bạn trai cũ chưa làm chuyện gì quá xa mặc dù yêu nhau cũng lâu, tình cảm học trò rất trong sáng. Bản thân em cũng không phải là người có quan niệm thoáng và dễ dãi trong vấn đề này nhưng không hiểu sao khi yêu bạn trai bây giờ thì em lại đồng ý quan hệ trước hôn nhân như vậy. Liệu khi yêu hết lòng như vậy là đúng hay sai? Chúng em có làm chuyện đó vài lần nhưng đều có biện pháp an toàn cả. Dạo gần đây hay có những ý kiến trái chiều về vấn đề này, có người đồng tình cho là khi yêu làm chuyện đó là bình thường, có người thì kích liệt phản đối. Em rất lo lắng vì nói thật em chưa xác định gì với bạn trai em cả, a ấy hơn em 1 tuổi và cũng vừa mới có việc làm thôi nhưng vì học Kĩ thuật nên thường xuyên công tác xa nhà nên em rất hoang mang. Tự dưng thấy mình dại và hối hận, cảm thấy lo sợ nhiều hơn, em suy nghĩ lung tung nên cũng tránh anh ấy. Biết là con gái thì sẽ thiệt thòi hơn nhưng lúc nào em cũng nghĩ nếu không hợp nhau, em sẵn sàng bỏ, vì tính em cũng khá bướng.


Giả sử nếu sau này không đến được với nhau em cũng không biết giải thích thế nào với người yêu mới( hay chồng) của em và quan niệm của đàn ông thời nay về vấn đề này như thế nào?


Mọi người giúp em với!:(