Mình đang làm kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh và đang yêu một anh ở quê (quê mình ở ngoài bắc).Hiện tại anh ấy vẫn ở ngoài bắc,mình định tháng 6 này sẽ ra ngoài đó xin việc và lập gia đình cùng anh ấy.Nhưng dạo gần đây,mình thấy quan điểm gia đình của a ấy rất lạ. Anh ấy đang sống cũng anh trai và chị dâu vì bố mẹ ở trong Đắc Lăk.2 anh em anh ấy ở quê lập vườn trồng cây ,chăn nuôi chung.Anh ấy muốn sau này lấy vợ sẽ ăn ở chung cùng vc anh trai.Mình thì không thích thế vì mình nghĩ vc pải có cuộc sống riêng mới thoải mái,sống với cha mẹ còn đã đành đằng này lại sống với anh chị.Bây giờ các ki kì việc từ vườn tược,ao chuôm,ruộng đồng một mình anh í ghánh vác.Anh trai đi làm điện nước và ra ngoài học hỏi kinh nghiệm thì mình chấp nhận.Còn chị dâu mang tiếng ở nhà mà cũng k chịu phụ anh ấy làm việc,suốt ngày ở nhà giữ con mà con thì có thể mang gửi nhờ người thân được
( nợ nần thì còn nhiều,do mới chăn nuôi mà,chỉ chi chứ chưa có thu).Mình nói anh í " sau này lấy nhau vc mình ở riêng ra thì a í có vẻ không thích.Anh ấy kêu trong một gđ mỗi ng một cv khác nhau.Thực sự mình không hiểu nổi.Chả lẽ sau này 2 vc mình pải còng lưng ra làm nuôi cả nhà vc anh chị àh.Mình khuyên mà a ấy không nghe.Không biết có pải do mình nhỏ nhen quá không.Hay là chia tay....