Chắc hẳn các bác đã biết chủ đề kinh điển "Cuối cùng, mình cũng lấy được vợ" của bác CaptainHook, một câu chuyện hết sức éo le, trắc trở và nhiều biến cố nhưng cuối cùng đã happy ending, để lại nhiều điều đáng suy ngẫm và học tập.:)


Em mới bị thất tình, buồn lắm vì em đã dành biết bao hy vọng vào cô ấy, chuyện học hành thì bung bét cả, chả muốn làm gì. Hôm qua vào diễn đàn gặp bài của bác, dành cả một đêm để đọc và suy nghĩ. Giờ em hết buồn và nhận thấy rằng cuộc sống còn có những người từng gặp khó khăn hơn mình nhiều nhưng cũng đã vượt qua được và tìm được hạnh phúc, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác CaptainHook. Chúc vợ chồng bác hạnh phúc, sức khỏe và sớm có nhóc :Embarrassment:.


Em mạn phép sưu tầm bài của bác, dành tặng cho các bác đang đau khổ vì thất tình, mất phương hướng trong cuộc sống. :). Hy vọng bài sưu tầm có thể giúp được các bác


Link download:
http://www.mediafire.com/?nrdfcmfub1t60b4


Xin chân thành cảm ơn các bác, chúc các bác năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc
O:-)