Em với anh đã từng yêu nhau, từng chia tay và bây giờ sau những lần yêu k trọn vẹn bọn e lại trở lại bên nhau, có những điều mà đến tận bây giờ e vẫn k thể tin đc, tại sao e có thể lại yêu a như ngày xưa ấy, e chính là người đề nghị chia tay, lạnh lùng, tàn nhẫn với a. Có lẽ a đã cảm hóa e bằng sự quan tâm, yêu thương chân thành..
Thế nhưng có một điều vẫn luôn làm e băn khoăn, day dứt đó là chuyện giữa a và người con gái trước kia (a đã từng yêu trong khoảng thời gian dài bọn e xa cách). Họ cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng như a nói thì ngoài e ra, a cũng đã dành cho người ấy rất nhiều tình cảm, người ấy đã bên a, động viên khi e quay lưng...
Và bây giờ, a và e đã thực sự yêu lại thắm thiết hơn cả những ngày xưa ấy vậy mà có lúc vô tình lúc hai đứa đang ở cạnh nhau e thấy tin nhắn của người ấy trong điện thoại a, vô tình mở mail cùng a, e thấy những bức ảnh của cô ta vẫn còn, vô tình e nhìn thấy a nt qua yahoo cho người ấy.. Tại sao e lại cứ bắt gặp anh những lúc thế nhỉ? Sự giấu giếm của a càng làm e thêm buồn, thêm hoài nghi. Dù a nói a k muốn e nghĩ ngợi, e phải tin a, những chuyện kia đã cũ lắm rồi, từ lâu a đã k nghĩ gì đến người ta chỉ là thỉnh thoảng người ta nhắn tin hỏi han thì a trả lời.
A ơi, a có nhớ e đã giận a mấy lần vì chuyện quá khứ của a rồi k? M đã hứa với nhau là quên hết chuyện cũ đi, e đã làm đc, tại sao a k cố gắng. A có nhớ k? e đã bao nhiêu lần nói với a rằng, trong tình yêu e rất ích kỷ, e sẽ rất bị tổn thương nếu bất kỳ một lần nào nữa nhìn thấy điều gì liên quan đến người ấy. Vậy mà a dường như k hiểu, a k hiểu được sự ích kỷ này của e, a đã làm e phải khóc thêm lần nữa. E biết a k còn tình cảm với người kia nữa nhưng xin a, xin anh đừng giữ lại một chút gì, đừng tạo khoảng trời riêng làm e chông chênh nữa. Mong bình yên!