Em và bạn gái yêu nhau được một thời gian chưa phải nhiều lắm nhưng tình cảm 2 đứa dành cho nhau là chân thành, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. 2 đứa thực sự thấy hạnh phúc khi ở bên nhau vì rất hợp tính tình, đồng cảm trong nhiều vấn đề, có cùng quan điểm sống tích cực, cả 2 cũng đã xác định muốn gắn bó lâu dài một cách nghiêm túc.


Tuy nhiên, vấn đề đến từ bạn gái em. Mặc dù cô ý cũng rất yêu em nhưng trong lòng luôn có uẩn khúc và hay bảo em nên chọn người khác xứng đáng với em hơn, người sẽ cho em tình cảm trọn vẹn hơn, v.v..., đại loại là như vậy. Em cũng lờ mờ hiểu vấn đề và đã động viên bạn em nói ra tại sao. Bạn em có kể lại về quá khứ từng yêu 1 người và đã trao thân, đến khi có thai thì thằng khốn nạn kia đã xử sự rất hèn hạ và tiện nhân. Bạn em đã rất đau đớn chịu đựng một mình nhưng cô ý đã nghị lực đứng lên bước tiếp được.


Sau cú shock đó lâu lâu đến giờ mới yêu lại nhưng trong lòng luôn bị ám ảnh bởi quá khứ và tự dằn vặt bản thân mình. Em hiểu và thông cảm cho bạn em, đã động viên rất nhiều và có nói về quan điểm của mình về vấn đề đó là không hề đặt nặng chữ "trinh tiết" lên hàng đầu, quan trọng là những gì 2 đứa đang có và muốn hướng tới tương lai. Bạn em đã khóc rất nhiều và tự dằn vặt bản thân mình, cho rằng mình đã phạm phải nhiều sai lầm và ko muốn yêu nữa.


Em mong mọi người trên 4rum bớt chút thời gian tư vấn cho em nên làm thế nào tiếp để cô ý lấy lại niềm tin. Em rất yêu cô ý và ko hề muốn chia tay chỉ vì những thứ đã xảy ra trong quá khứ.


Cám ơn mọi người rất nhiều !!!