Qua đêm với bạn thân. Mình chỉ muốn tâm sự với ai đó, để tâm trạng được thoải mái hơn
Tính cách mình khá hiện đại, tư tưởng sống cũng rất là thoáng.
Chuyện xảy ra cũng dc hơn 1 tháng rồi. Mình chơi thân với 1 nhóm đồng nghiệp, rất thân, tụi mình hay tổ chức đi chơi chung, qua đêm với nhau, có nam có nữ nhưng rất đàng hoàng, lúc nào cũng thuê phòng riêng để ngủ riêng nam riêng nữ.
Như thường lệ, vừa rồi tụi mình đi chơi chung với nhau, thuê 2 phòng 1 cho nam 1 cho nữ, cả nhóm tụ tập mua đồ ăn và rượu nhậu ở phòng nữ. Hôm đó cả đám thay vì uống bia thì tụi mình lại uống rượu. Rượu này uống thì ko có vị gì nhưng sau đó mới biết là rượu rất mạnh, làm cả đám rất mau say.
Tới tầm 1 giờ sáng cả đám say bí tỉ, mình ko nhớ được gì cho tới tầm 4, 5 giờ sáng khi mở mắt và phát hiện là mình đang ở phòng của nam, trong vòng tay người bạn rất thân của mình. Quay sang nhìn 2 đứa vẫn mặc quần áo bình thường, lại thấy an tâm, mình lặng lẽ rời giường, đi mở cửa thì phát hiện là cửa dc chốt trong, mình cố gắng mở cửa đi ra ngoài phòng khách, tìm chìa khóa để đi lên phòng ở tầng 5, về lại phòng nữ.
Nhưng xui thay, chìa khóa mình cầm theo ko mở cửa dc. Mình đành đi về lại phòng nam, quay lại phòng ngủ, phòng đó có 2 giường, mình nằm qua giường trống bên cạnh rồi dần nhớ lại 1 số hình ảnh, sự thật là 2 đứa đã quan hệ với nhau, mất đời con gái.
Người đó vẫn đang ngủ rất say. Trong đầu hoang mang sợ bạn bè biết thì ko biết phải làm như thế nào. Rồi mình cũng ngủ thiếp đi vì con say men rượu.
Tầm 1 tiếng sau, mình thức dậy và đi về phòng nữ. Ở đó vẫn còn mấy bạn nam ngủ li bì trên ghế sofa, 1 số bạn nữ thì vào phòng ngủ.
Tới sáng mình lấy lý do là còn say nên ko đi ăn sáng và ra ngoài chơi cùng mọi người dc, còn bạn mình thì vẫn ngủ ở phòng nam. Cũng vì người mình đau ê ẫm, cộng thêm say nguội và cú sốc tinh thần, khiến mình ko thể nào vui chơi dc nữa, Tới tầm trưa, mình nghe tiếng bạn đó nói chuyện với mấy bạn nam ở tầng trên, họ lên lấy điện thoại và ví tiền.
Buổi trưa cả 2 đều đi ăn chung với cả nhóm, nhưng ko nói với nhau tiếng nào, cả 2 đều tỏ ra bình thường nhưng người đó không dám nhìn mặt mình.
Tới chiều thì mình về trước để chuẩn bị cho tiệc buổi tối. Người đó nhắn tin xin lỗi, nói không biết vì sao lại hành động như vậy, chắc vì say quá nên mất kiểm soát được, giờ người đó ko còn mặt mũi nào để đối diện với mình. Mình buồn lắm, ko muốn trả lời, nhưng vì biết tính cách bạn thân là sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực tới công việc, mình nói là quên đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu còn nhắc tới là mình sẽ giết người đó.
Từ hôm đó trở đi, 2 đứa lên công ty ko dám nhìn mặt nhau, bạn bè mình kể là thời gian đó, nhìn người đó thất thần lắm, đi làm mà ko tập trung, nhìn mặt như có chuyện gì đó rất buồn, hỏi thì ko chịu nói. Mình thấy thế cũng đau lòng lắm. Dường như sự quý mến nhau trong tình bạn, khiến mình có dũng khí nhắn tin cho người đó, mình ko muốn thấy biểu hiện như vậy, đi làm cho đàng hoàng, công việc là công việc, ra khỏi công ty làm gì mình ko quan tâm, nhưng thật sự mình chỉ muốn thấy người đó vẫn luôn vui vẽ mà thôi, phần vì mình cũng ko muốn bạn bè biết chuyện của 2 đứa.
Rồi thì 2 đứa cũng cải thiện, nói chuyện với nhau trở lại, tuy ko dc nhiều và tự nhiên như trước. Nhưng 2 đứa ko 1 lời nào nói về chuyện đó. Nó cũng quan tâm mình hơn, 2 đứa đi làm cùng, về cùng nhau, đi ăn uống cùng nhau. Có lần, đi cùng xe buýt, người đó ngồi dựa vào vai mình, có lần thì ngủ gục trên vai mình.
Tới tuần vừa rồi mình đi tiệc chia tay hội độc thân của cô bạn thân, chỉ có đám con gái với nhau thôi, tụi mình uống khá nhiều rượu. Đến sáng, bạn thân mình nói mình có chuyện gì buồn, tại sao ko kể đến nước say xỉn vào rồi khóc lóc như vậy, lần đầu tiên nó thấy mình trong cảnh đó. Lúc đó mình đớ cả người ra, gặng hỏi trong lúc say mình đã làm gì, có nói gì tầm bậy, có nói tên ai hay ko? Cũng may, hình như mình chưa nói gì. Tới trưa hắn nhắn tin hỏi mình, hôm qua lại say đúng ko? Mình giả vờ trả lời làm gì có, hắn nói nếu ko say thì hắn làm con mình luôn. Rồi dặn mình chiều đi chơi về sớm, tối đi ăn cùng nó.
Tối tụi mình đi ăn cùng 1 cô bạn khác, cũng trong nhóm đi chơi tối qua. Bạn mình kể hôm qua mình xỉn quá, cứ đòi gọi điện thoại cho người đó, hỏi đang làm chi đó, ngủ chưa... chỉ vậy thôi. Trời ơi, lúc đó mình ko biết độn thổ ở cái chốn nào nữa, chỉ muốn chui vào góc nào đó 1 mình cho đỡ nhục. Hắn chỉ nhìn mình và cười mỉm thôi. Bó tay mình luôn.
Sau đó cũng có khi 2 đứa đi ăn uống chung cùng nhóm bạn cũng có khi đi riêng nhưng chẳng bao giờ nhắc tới chuyện đó.
Tình bạn của 2 đứa rất là thân từ 3 năm về trước tới giờ, những đụng chạm cái ôm hay hôn má là chuyện bình thường, đôi khi 2 đứa đi chơi với nhau, quan tâm nhau như những người yêu nhau, nhưng thật sự, 2 đứa luôn coi nhau là những người bạn tri kỷ, để có thể vui vẻ bên nhau thoải mái nhất.
Trước ngày xảy ra chuyện đó, người đó đi gặp 1 người con gái qua mai mối, mình lại là người tư vấn để 2 người đó hẹn hò như thế nào. Người đó cũng kể cho mình biết là 2 người có vẻ thích nhau và đồng ý hẹn hò mặc dù 2 người ở 2 nơi khác nhau, rất xa.
Hiện tại, thì 2 người đó vẫn đang yêu xa.
Mình thật sự không muốn là kẻ thứ 3 xen vào chuyện của người khác, nhưng đôi lúc mình thấy rất buồn, tự trách bản thân sống buông thả, ko tôn trọng bản thân, ko tôn trọng người khác. Tính mình cứng rắn nên chuyện say xỉn vào rồi khóc, khiến mình nhận ra là mình đã bị tổn thương rất nhiều. Bây giờ mình cảm thấy mình dần bị tự kỉ, ko muốn gặp ai, chỉ vùi đầu vào công việc và ngủ mà thôi. Mình cảm giác như ngươig đó đang thương hại mình vậy. Mình muốn vượt qua chuyện này nhưng giờ tâm trí mình chẳng biết làm gì?