Thật sự bây giờ mình đang rất mệt mỏi đau khổ. Mình đang rơi vào bế tắc, không có lối thoát rồi.
Mình và anh ấy yêu nhau 4 năm từ năm nhất đại học đến khi ra trường và bây giờ mình phát hiên ngươii yêu mình có tình cảm với ng khác.
Bây giờ mình mất hết niềm tin vào cuộc sông, vào tình yêu nữa. Tuy đã chia tay nhưng mình còn yêu anh ta rất nhiều nên luôn cảm thấy nhớ nhung, đau khổ, không còn động lực làm gì nưaz, chỉ biết khóc cho cạn nước mắt
Thêm vào đó mình ra trường đã 6 tháng rồi vẫn chưa xin dc việc trong khi mình tốt nghiệp loại giỏi trường đai học hàng đầu hà nội. Mình cảm thấy trở nên thất vọng về bản , xấu hổ với bố mẹ, thất vọng về người yêu. Vì vậy không còn đông lực để sống để phấn đấu nữa. Mình cảm thấy chán nản vs cuộc đời này rồi mọi người ạ