Mình muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình.
Mình và ng yêu mình yêu nhau 3 năm sau quãng thời gian khá dài anh "cưa cẩm" mình. Tình yêu thời sinh viên rất đẹp, dù có những giận hờn bất đồng tình yêu nào cũng có, nhưng cả 2 đều xác định chuyện lâu dài bên nhau. Mặc dù anh là ng con trai đc nhiều bạn gái, em gái có cảm tình nhưng anh luôn tỏ ra đàng hoàng, rõ ràng nên anh đã tạo cho mình niềm tin khá vững chắc.
Thời gian gần đây vì sức ép gia đình anh ko ủng hộ chuyện của 2 đứa, áp lực từ công việc...anh ko biết phải làm sao để có thể thoát đc những điều này, mặc dù vẫn luôn thể hiện quan tâm và yêu thương mình.
Nhưng đúng thời điểm đó, gặp đc 1 ng con gái khác trong khoảng thời gian quen biết nhau tầm 10 ngày, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Anh xa cách mình và dành mọi yêu thương cho ng con gái kia. Điều đó làm mình rất đau và choáng váng.
Mình đc biết cô gái này vừa mới chia tay ng yêu đc tầm 3,4 ngày đã tấn công ng yêu mình bằng nhiều "chiêu bài"... Và ko thể lý giải đc sao ng yêu mình lại có thể dễ dàng đến với cô ấy nhanh như thế (chỉ hơn 1 tuần ?!?), mình ko nhận ra ng yêu mình mà mình đã từng biết nữa.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh trong tầm khoảng 1 tháng, có dừng lại có suy nghĩ ( nhưng anh thì dường như ko có thời gian để suy nghĩ chuyện gì mà chỉ có thời gian để bên em kia) thì mình và ng yêu mình đã chia tay.
Giờ mình cảm thấy khá nhẹ nhõm và thanh thản vì sự lựa chọn của anh ấy giờ khác xa mình nhiêu quá. Mình có thể nói rằng mình ko cần và nhớ anh nữa rồi.
Giờ anh và cô gái kia đang rất quấn quýt bên nhau, hạnh phúc và vui vẻ lắm. Mới yêu mà...
Mình tự dưng đặt ra câu hỏi tình yêu có thế đến chóng vánh như vậy ko, đến lúc 2 con ng đang ở 2 tâm trạng như thế? Và thật sâu trong đáy lòng mình ko quan tâm nữa nhưng mình cứ băn khoăn rằng tình yêu đó có phải xuất phát từ tình cảm của nhau ko, có phải là tình yêu sét đánh ko vậy???
Mình muốn đc chia sẻ với mọi ng để có thể hiểu hơn và nếu đc sẽ là bài học lớn nữa mình đc học trong tình yêu, cuộc sống này.
Một điều nữa mình luôn tin vào luật nhân quả, nếu đùa giỡn, ko trân trọng tình yêu, hay phụ tình thì khả năng bị tình phụ với những ng như thế sẽ là điều xảy ra, đúng ko mọi ng???
Mình cám ơn mọi ng nhiều lắm, những ng bạn trong wtt đã giúp mình vượt qua khó khăn này qua 1 số bài viết của mình để h mình đã có thể nhẹ nhàng bước qua :x:x:x@};-@};-@};-