Phụ nữ có được hạnh phúc khi đánh mất cái ngàn vàng?
Chào các bạn!
Mình đang rất cần những lời góp ý chân thành của các bạn.
Hai tuần nay tâm trạng của mình ngổn ngang quá. Vì chuyện gì thì đọc Topic chắc các bạn đã biết.
Các bạn ạ, trong lúc không kiềm chế được cảm xúc mình và bạn trai đã vượt quá giới hạn khi hai đứa đi chơi. Tuy nhiên bọn mình không có kết thúc tốt đẹp, không đến được với nhau. Mình không hối hận với những gì đã xảy ra, mình nghĩ được trao cho người mình thật lòng yêu đó là trọn vẹn. Mình cũng không trách móc bạn mình dù anh ấy không mang đến cho mình kết thúc có hậu. Mình vẫn cố gắng sống tốt và yêu thương bản thân.
Nhưng thực sự mình không thể dối lòng mình một điều đó là mình không lo lắng đến hạnh phúc sau này. Mình luôn hỏi liệu người đến sau có dễ dàng chấp nhận khi mình không còn trinh? Liệu mình có được hạnh phúc ??? Mình đã tìm đọc rất nhiều các bài có liên quan đến chữ "Trinh", có rất nhiều ý kiến khác nhau. Có người thì cho rằng thời đại nào mà còn quan trọng cái màng trinh. Tuy nhiên cũng có nhiều chị em tâm sự có cuộc sống không hạnh phúc khi không còn trinh trắng. Mỗi lần xích mích chồng lại mang quá khứ ra dày vò. Làm mình thấy hoang mang quá.
Còn một nỗi nặng nề nữa là mẹ của mình. Từ trước đến giờ mình luôn là 1 đứa con ngoan ngoãn, không yêu đương linh tinh, không hẹn hò đêm hôm để mẹ phải lo lắng hay bận tâm về mình. Mẹ rất có niềm tin vào mình. Liệu mẹ có chịu đựng được khi biết chuyện đứa con gái mẹ rất tin tưởng đã không còn trinh trắng? Mẹ sẽ đau lòng lắm. Mình không dám nhìn thẳng vào mẹ mỗi khi nói chuyện. Thậm chí cố gắng hạn chế gần mẹ để mẹ không nhận ra.
Dẫu biết những gì đã qua thì nên cho qua nhưng mình rất muốn có những quan điểm góp ý về vấn đề này. Các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé! Mình rất cám ơn!