Cả nhà ơi ai vào đây có thể góp ý kiến cho em chút được không? hiện nay em đang yêu một người kém em 3 tuổi, người ấy tính tình tốt, yêu em, quan tâm đến em, ngoại hình cũng bình thường nói chung là không chê :D. Có điều là kém em 3 tuổi, ui em không dám nói với gia đình là người ấy ít tuổi hơn em vì em sợ gd sẽ phản đối, bạn bè em cũng không dám nói tuổi thật của người ấy, hai đứa thỏa thuận gặp bạn em cũng sẽ nói dối là bằng tuổi em và về nhà em cũng vậy, còn em về nhà người ấy cũng nói dối, em không biết phải làm thế nào nữa.người ấy thì bảo là chỉ sợ gd em không đồng ý còn em thì nói là sợ gd người ấy không đồng ý :( . các bác hãy cho em lời khuyên với. MÀ em thì sinh năm 1985 còn người ấy thì sinh năm 1988. Bế tắc!