Vừa qua tuổi 24 (25 ta) vài ngày. Trải qua 2 mối tình ngắn, cách đây 2 năm rồi. Chuyện tình duyên của mình vốn lận đận, cả đau khổ và dằn vặt... Nếu ai từng theo dõi topic của mình rồi sẽ hiểu....


Vào đúng ngày sinh nhật, 1 chàng trai ít hơn 4 tuổi mình mới quen tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc mình khá nhiều, làm mình rất bất ngờ và vui vẻ. Làm mình băn khoăn lắm... 4 tuổi quả thực là khá nhiều. Mình đã đi làm 2 năm, em ấy vẫn đang học DH năm 3. Em ấy thì cũng chín chắn hơn so với độ tuổi của em ấy. Thực sự mình cũng có chút chút tình cảm với em này. Xin mọi người cho lời khuyên em có nên có gì đó xa hơn với người này hay không?