Thực sự mình rất đau các bạn ak. Mình với ck sắp cưới của mình sống chung đã gần 1 năm rồi nhưng đến hôm nay mình mới biết được nhiều sự thật. sự thật cách đây mấy tháng rồi là anh ấy có qua lại với 1 người ít hơn anh ấy 2t nhưng đã có gia đình, sau khi 2 đứa cãi nhau và gia đình anh ấy can thiệp vào thì anh ấy đã chấm dứt mối quan hệ đó. rồi hôm nay mình đồng loạt nghe được những chuyện là hôm xóm trọ tôi tất niên, tôi đi làm buổi tối nên không thể đi cùng mọi người và hôm ấy anh ấy có đưa 1 cô gái đi cùng và nói với mọi người là tôi không đi được nên anh ấy đi với bạn và tôi cũng biết nên mọi người tin, nhưng có điều anh ấy chỉ đi cùng mọi người có 30' thôi. Rồi mình lại thấy mọi người bảo hôm mình về nghỉ tết thì ông chủ đến thăm xóm trọ và thấy có người con gái lạ trong phòng, mọi người bảo đó là mình nhưng ông ấy bảo chắc chăn không phải. sau đó mình biết chính xác là hiện tại thời gian này anh ấy đang tán 1 người con gái nữa. quá nhiều sự thật được biết 1 lúc nên mình hơi sốc. mình không thể kìm được nỗi đau nên òa khóc trước mặt mẹ ck tương lai của mình, và rồi mẹ ck hỏi mình đành nói tất cả cho mẹ nghe, mẹ bảo mình mai anh ấy đi làm về mẹ sẽ nói chuyện với anh ấy, mình bảo mẹ cứ kệ đi nhưng mẹ bảo không được, không thể để như thế.


Thực sự bây giờ mình quá sốc, dù mình rất yêu anh ấy nhưng mình cũng muốn chia tay. Mình nên làm gì đây mọi người? nên đối mặt ra sao khi mẹ nói chuyện với anh ấy?