Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 năm, Tôi là một cô gái không xinh đẹp nhưng ưa nhìn, từ ngày quen anh tôi luôn lỗ lực cố gắng thay đổi bản thân nhất là về ngoại hình, người ta nói nhất dáng nhì da thứ 3 khuân mặt nhưng xem ra tôi chỉ được mỗi khuân mặt là ưa nhìn, còn dáng với da thì rất tệ, từ ngày quen anh tôi đã bắt đầu biết chăm sóc vóc dáng và làn da, ngày ngày sau khi đi làm về tôi đăng ký lớp học yoga để giảm béo mong rằng sẽ có 1 thân hình thon gọn và mảnh mai hơn, để cải thiện làn da ngăm đen của mình tôi thường xuyên sử dụng tinh nghệ vinamask vừa để đắp mặt, vừa để đắp nên những chỗ thâm đen như đầu gối hay khửu tay, và uống vào buổi tối nữa vì nghe nói trong tinh nghệ có tinh chất curcumin gì đó có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp , tôi luôn nỗ lực cố gắng và mong rằng sẽ cải thiện được phần nào nhan sắc của mình, có thể tự tin hơn khi sánh bước với anh, dương như sau bao nhiêu ngày lỗ lục luyện tập và chăm sóc làn da tôi cũng đã có kết quả như mong đợi, tôi tự tin hơn mỗi khi sánh bước cùng anh, cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy thế giới như rộng mở hơn với tôi.Thế nhưng khi chúng tôi đi đăng ký kết hôn thì tôi mới vỡ lẽ ra trước đây anh đã từng có 1 đời vợ rồi. tất cả dường như sụp đổ, tôi không còn thiết tha làm gì nữa , và rất bối rỗi không biết phải làm sao, bây giờ tôi phải làm sao đây ? lên dùng lại hay bỏ qua quá khứ của anh mà tiếp tục đến với anh.