Chào mọi người,


Em đang có việc rối wá, mong mọi người chỉ cho e 1 cách sáng suốt để xử lý ng yêu nói dối em.


Tui e chia tay dc 1 năm thì quyết định quay lại đc hơn 4 tháng rồi, tình cảm cũng trở lại tốt đẹp hơn xưa. Cách đây khoảng 1 tháng, vào ngày hẹn của tụi e,chàng nhắn tin báo là sáng sớm fải đi Vũng tàu gặp khách, dỗ dành e 2 ngày sau sẽ gặp e. E tin chàng, Ko ngờ tối hôm đó em fát hiện chàng ở 1 quán karaoke cùng với 1 đám con gái (Chàng bị tag trên facebook nên e mới biết). E lập tức gọi chàng, dĩ nhiên là ko dám bắt máy rồi. 1 tiếng sau mới nhắn tin cho e bảo là hồi nãy đang lái xe nên ko nghe đt đc==>nói dối xiềng luôn. E ko nói gì, chỉ hẹn chàng wa đón em 2 ngày sau.


Hôm đó , chàng rất tự giác trg việc sắp xếp đưa e đi chơi. E ko làm ầm ĩ gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói với chàng về việc em đề cao tính chung thủy và trung thực trong t/y (chàng có vẻ run), rùi em hỏi chàng hôm ấy về SG có trễ ko? Có tật giật mình nên chàng lập tức khai ngay "hđó anh đi VT xong về sớm rồi đi chơi với mấy đứa bạn". Em liền giả vờ nói "Ừh, tối đó e gặp anh ở quán XYZ"==> chàng im lặng luôn, nhưk em cũng tha thứ và ko nhắc đến nữa. Lúc đó có đt của bạn rủ chàng đi chơi, chàng lập tức từ chối và khai rành mạch với e la ai rủ, rủ đi đâu (trc đây chưa từng có, lúc nào chàng cũng ra chỗ khác nghe đt)...E cứ tưởng chàng đã nhận thức rõ lời cảnh cáo của e....


T7 tuần trước đã hẹn là đi ăn mừng e thi đậu, thế mà 5h sáng chàng ntin báo là bay ra HN gấp đi khách hàng, tối thứ 2 mới về..E vẫn chọn cách tin chàng...


Hôm nay, tình cờ wa facebook, em thấy comment của mấy đứa bạn của chàng đùa giỡn về việc chàng chở ai đó trong buổi ăn chơi hôm T7 đó. (E ko bít đó là thành viên của nhóm bạn đó quá giang chàng hay là ng yêu khác của chàng???Nhóm bạn này hay có những kiểu đùa phá phách lắm)


E cảm thấy thất vọng lắm..Chàng vẫn chưa biết e đoc đc những dòng chữ trên (vì e và chàng ko có add friend, em xem tren facebook của 1 đứa bạn khác nên mới biết). Lúc đầu, em nghĩ chàng bắt cá 2 tay nên tức giận lắm và tính sẽ hẹn chàng ra mắng 1 trận, vạch mặt và kết thúc...


Nhưk sau đó em lại băn khoăn ko bít có thật chàng đang lăng nhăng??? (việc nói dối đi chơi là rõ ràng rồi, nhưk điều khiến em khó chịu là chàng chở theo ai??? E ko có bằng chứng gì hết, chỉ từ câu comment đó mà e suy ra thôi) Chàng hỉu rất rõ là em căm ghét những kẻ lăng nhăng. E từng nói với chàng, nếu mún quen ng khác, thì fải tự giác chia tay e, chứ để e mà fát hiện, thì chắc chắn sẽ coi chàng là kẻ xa lạ.


E nên đánh phủ đầu ngay, buộc tội chàng cặp bồ với cô ta, rồi kết tội chàng này nọ? Hay là em chỉ cần cho chàng biết là e thấy dòng comment đó, rồi chờ đợi chàng giải thích...


Mong mọi ng giúp em cách đúng đắn để giải quyết việc này. Có nên tha thứ hay dứt khoát?


Tuần sau là SN chàng rồi, chàng đã sắp xếp riêng ngày đó cho em, Nếu ko xảy ra chuyện này, chắc sẽ rất vui,
Hiện giờ, em ko biết là nên làm rõ việc này ngay tuần này, hay đợi xong SN của chàng rồi mới nói chuyện???


Em cám ơn mọi ng đã bỏ tg đoc tâm sự của em nhé