Mình 30 tuổi, cái tuổi không còn có những quyết định bồng bột mà phải suy nghĩ sâu sắc. Mình đang có 1 quyết định mà khi đưa ra đều bị bạn bè không ưng thuận và gia đình thì không vui vẻ mà chỉ bảo "quyền quyết định là ở con".
Điều đang làm mình đau đầu và cân nhắc đó là mình và bạn trai đang muốn thuê phòng ở chung trước khi cưới. Tụi mình tính qua năm sẽ tổ chức đám cưới. Bạn trai mình chuyển lên TP làm việc nên ở 1 mình thì tiền phòng nhiều quá, mà tụi mình cũng muốn ổn định nơi ăn ở trước rồi sau đó sẽ tổ chức đám cưới, vì quen nhau cũng hơn 5 năm rồi. Chuyện này mình có thông báo cho bạn bè thân thích biết hết và không ai ủng hộ cả. Tụi mình đã thông báo cho hai bên gia đình biết chuyện chứ không giấu giếm việc ở chung với nhau trước khi cưới.
Bạn bè không ủng hộ cũng bởi lo lắng cho mình, sợ việc cưới xin không thành sẽ khổ cho bản thân là con gái phải chịu thiệt thòi, vì khó người chồng nào chấp nhận 1 quá khứ "không trong sạch" - điều này mình không đồng ý với bạn mình. Việc sống chung với người yêu trước khi cưới không thể gọi là không trong sạch được, sự "quan hệ" giữa 1 người với 1 người trên phương diện có tình cảm với nhau, yêu nhau và tính chuyện lâu dài với nhau thì không thể gọi là không trong sạch hay hư hỏng, nhất là đối với độ tuổi của mình thì đây là một quyết định nghiêm túc ở cả 2 người. Nếu sau đó vì lý do nào đó mà không cưới được thì có lẽ mình không hối hận.
Nhưng quyết định của mình đang bị phân tán tư tưởng bởi bạn bè không đồng tình ủng hộ. Mình muốn xin ý kiến của các thành viên, nhất là những anh chị lớn tuổi hơn mình.