Các bạn giúp mình với. Trong lòng mình rối bời, nên có lẽ ko thể đưa ra quyết định sáng suốt.
Mình là 1 sm, hiện ở với con gái 4t. Cuộc sống sau li hôn của mình rất tốt, về tinh thần và vật chất. Nhưng có lẽ, được cái này thì mất cái kia. Trong lòng mình vẫn chưa thể hoàn toàn được bình yên...
Cách đây gần 3 năm, số phận đã đưa đẩy cho mình gặp 1 người, còn độc thân. Cho đến giờ tình cảm với anh ấy vẫn tốt. Có điều là, định kiến đối với 1 phụ nữ như mình đã khiến cho ba anh luôn phản đối cuộc hôn nhân.
Mình và anh ấy đã đề cập đến việc cưới từ năm 2009, nhưng rồi vẫn chưa thể thực hiện. Thời gian kéo dài thật sự làm mình cảm thấy mệt mỏi và bi quan lắm. Ở vị trí là 1 người con, mình cũng hiểu cho suy nghĩ của ba anh ấy, và cũng hiểu cho sự khó xử của anh ấy hiện giờ.
Anh luôn thể hiện sự quyết tâm, nhưng mọi việc vẫn ko có tiến triển gì.
Hôm nay, anh có kể cho mình nghe 1 câu nói của ba anh : "Con chưa làm gì để gia đình cảm thấy hãnh diện về con !". Đó là ngụ ý nhắc đến mình và cuộc hôn nhân bấp bênh sắp tới. Vì hiện tại, anh có công việc tương đối tốt, tự lập. Mình nghe vậy mà nhói đau.
Mình có cần tiếp tục chuyện tình cảm này, khi mà mình cảm thấy bị rẻ rúng quá !!!