Em ko ngủ được, em biết đêm nay anh cũng chẳng ngủ được. Tối nay em định xuống nhà mẹ để nói chuyện thì ko ngờ gặp anh ở đấy. "Duyên phận" là từ em nghĩ đến đầu tiên khi nhìn thấy xe của anh. Tối nay, em đã định xuống chào mẹ để làm 1 cuộc đi xa mà ko biết khi nào em sẽ quay lại, em ko ngờ gặp anh ở đó. Em thương anh biết nhường nào, khi 2 em L & P bật bài " 1 vòng trái đất", em muốn khóc, em nhớ anh kinh khủng mà ko dám nhìn anh. Rồi mẹ bận đi đón em V, 4 anh em cứ ngồi nói chuyện, anh cách nhau có 1 cánh tay mà xa quá, 2 em L & P cũng hiểu chuyện, cũng cố vun đắp cho chúng mình.
Anh thương yêu, tất cả những nguyên do để dẫn đến việc này ko nằm ngoài dự đoán của em. Anh đang chênh vênh!
Đêm nay, em ko ngủ được. Giá như, anh ko yêu em nhiều thế anh cũng sẽ ngủ ngon hơn. Giá như, em ko yêu anh nhiều thế, em cũng sẽ ngủ được rồi. Lúc nãy em vừa gọi điện cho mẹ, mẹ nói " nó nói với bác là con rất yêu cái L và nó rơm rớm nước mắt". Em xót xa cho chúng mình biết bao. Rồi em ko ngủ được, em chỉ nhìn lên trời và cầu nguyện " con chỉ cầu xin 1 điều kì diệu, con chỉ cầu xin Trời bằng tất cả tấm chân tình của con".
Anh biết ko, em thương anh biết bao. Em ko biết thế nào là giải thoát? Có phải em đang làm khổ anh ko? Nếu như em buông tay anh ra, chấp nhận số phận của mình nó hẩm hiu là thế, anh cũng vậy thì sẽ ra sao? Em biết anh đã khổ, anh đang khổ. Em đau quá, em thấy anh buồn mà tim em như xát muối vậy.
Em vẫn biết mình tính toán được, mà sao lần này em ko tính được. Anh bảo em phải làm gì đây? Buông tay anh ra, rồi cuộc đời anh khốn khổ hơn thì em chắc nguyền rủa mình đến chết mất, mà tiếp tục thì mỗi ngày nhìn anh là em xót vô cùng. Tội nghiệp anh quá, em có phải ích kỉ quá nên cứ cố níu kéo, em ko biết nữa? Nếu 1 ai đó đủ tốt cho anh, dù buồn nhưng em sẽ an tâm hơn. Tội nghiệp em nữa, giá như em bớt tình đi, bớt "trong trẻo", bớt ngây thơ hơn thì sẽ tốt hơn.
Giờ, em chỉ biết cầu xin 1 điều kì diệu, mỗi 1 ngày, em sẽ cố gắng cải thiện, sẽ tu tập, sẽ sống tốt, và em chỉ mong Ông Trời cảm động, cho dù số phận mình ko thuộc về nhau, thì cũng cho anh có được 1 người vợ tử tế.